Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp

Thảo Nguyên-Thứ ba, ngày 14/05/2024 06:52 GMT+7

VTV.vn – Hoá ra vì cản bà Thu Lê tự tử mà bố Hiệp đã bị xe tải đâm chết. Cũng vì bí mật này mà bà Lê sống trong ân hận mấy chục năm qua.

Giang cùng mẹ ngồi xem lại những bức hình ngày nhỏ của mình. Cô bỗng nhớ lại chi tiết lúc còn nhỏ cô giáo thường hay nhận xét: "Trong cái Giang này lại thật, chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ". Giang hồn nhiên kể lại những kỉ niệm trong vắt khi còn nhỏ khiến bà Lê lòng nhói đau. Thương Giang, bà ôm cô vào lòng và nói: "Mẹ yêu con, trước kia, sau này, mãi mãi mẹ yêu con".

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp - Ảnh 1.

Sau lần đột quỵ suýt không qua khỏi của cô Trâm, Hiệp nhận ra chỉ còn cô Trâm là người ruột thịt duy nhất trên đời nên đã ngỏ lời đề nghị cô Trâm chuyển về ở cùng Hiệp để tiện chăm sóc. Bà Trâm vô cùng xúc động, vì đây cũng là ước nguyện bấy lâu nay của cô Trâm.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp - Ảnh 2.

Tại nhà của chủ tịch Thắng, bà Lê ngồi trầm tư một mình trong phòng bếp. Giang đi làm về thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, cô hỏi mẹ đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian vừa qua. Giang nói: "Mẹ, hôm trước con thấy mẹ gặp một người đàn ông ạ, rồi đến cả hôm qua nữa, con thấy mẹ đi vào ngân hàng để rút tiền ạ, mẹ có thể nói cho con biết là mẹ đang gặp chuyện gì được không ạ". Thấy con hỏi thẳng, bà Thu Lê bỗng nhiên xúc động khóc, bà cầm tay Giang và nói: "Mẹ có lỗi! Mẹ có lỗi với con!" – Bà Thu Lê xúc động nói. Giang hoảng hốt: "Con chưa hiểu ạ! Mẹ làm gì mà có lỗi với con ạ?". Bà Lê nói tiếp: "Mẹ đã quá ích kỉ, mẹ đã…". Đúng lúc bà Lê định nói ra sự thật đã giấu giếm mấy chục năm qua với Giang, thì ông Thắng đi vào tiếp lời: "mẹ con đã bị bọn lừa đảo qua mạng tống tiền. Nhưng bố đã xử lí xong rồi, con không phải lo". Giang thở phào: "Con đã gặp mẹ nhiều rồi mà. Nhưng sao lừa đảo qua mạng mẹ lại đi gặp họ ạ?". Mặc dù bố Thắng đã giải thích khá hợp lý "À, người đó liên quan đến cổ phiếu của cô Huyền". Mặc dù vậy, Giang vẫn có cảm giác bố mẹ đang giấu mình chuyện gì đó.

phim Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38

Trở về phòng riêng, không khí giữa hai vợ chồng chủ tịch Thắng khá nặng nề, bà Lê vừa khóc vừa cất lời: "Mình, mình có thể tha thứ cho em không?". Ông Thắng tỉnh táo nói: "Thôi, mình đừng khóc nữa, chuyện đã xảy ra như thế này vội vàng chỉ làm bọn trẻ thêm tổn thương thôi". Bà Lê chia sẻ rằng muốn nói với Giang, vì con cần được biết. Nhưng ông Thắng khẳng định: "Lúc này chưa nên. Nó mạnh mẽ bởi biết có chúng ta luôn yêu thương, bao bọc, có chỗ dựa vững chắc. Giờ nó biết tất cả những thứ đó không thuộc về nó liệu nó có còn mạnh mẽ được nữa không? Hơn nữa chúng ta đã chăm bẵm nó từ lúc mới lọt lòng, nó có khác gì con ruột của chúng mình đâu. Anh không muốn nó bị tổn thương". Bà Lê đau đáu: "Thế còn Duyên, làm thế nào để nó chấp nhận chúng ta đây?". Vừa muốn bù đắp cho Duyên sau bao thiệt thòi, vất vả nhưng bà Lê cũng không muốn mất Giang, người mà bà vẫn yêu thương và coi là tất cả. Bà Lê vẫn quyết định sẽ nói với Giang tất cả thì mới có thể thanh thản được.

phim Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38

Trong một diễn biến khác, Hiệp và cô Trâm đến thắp hương cho bố để xin phép sẽ xây sửa lại mộ phần cho bố. Bà Trâm xúc động khi được đứng cạnh cháu trai trước mộ anh để nói lời xin lỗi.

Hiệp được vợ chồng ông Thắng mời đến nhà để nói c huyện. Mặc dù Hiệp luôn coi hai vợ chồng chủ tịch là ân nhân đã cưu mang mình từ bé, nhưng có một sự thật phũ phàng đằng sau đó. Phu nhân cùng chủ tịch đã thú nhận tất cả sự thật với Hiệp về cái chết của bố Hiệp - người lái xe năm xưa của gia đình.

phim Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp - Ảnh 6.

"Cô Thu Lê có liên quan đến cái chết của bố cháu" – Ông Thắng nói thay lời vợ. Hiệp bất ngờ: "Chú nói như vậy là sao ạ". Bà Lê tiếp lời: "Bố cháu mất là vì cứu cô". Hiệp vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông Thẳng kể lại, hôm đó, bố cháu biết được một bí mật của gia đình nhà chú. Một bí mật mà đến tận gần đây chú mới biết. Hôm đó, bố cháu muốn cô Thu Lê phải báo ngay với chú, nhưng cô không chịu và dọa sẽ chết nếu bố cháu nói ra". Bà Lê đã nói lại toàn bộ sự thật cho Hiệp. Hóa ra vì cứu bà Lê lao vào chiếc xe tải lúc đó, mà bố Hiệp đã ra đi mãi mãi. Cũng vì lí do đó, bà Lê luôn sống trong ân hận, day dứt mấy chục năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước