C - K - X
Thứ bảy, 04/09/2010, 08:00 GMT+7

Bảo tàng Những người Mẹ Việt Nam

 

Cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước CHXHCN VN. Đằng sau những chiến thắng vẻ vang, những trang sử chói lọi là hình ảnh những người mẹ Việt Nam với tấm lòng nhân hậu bao dung và sự hy sinh vô bờ bến...

 

Bảo tàng Những người Mẹ Việt Nam

 

Mẹ Nguyễn Thị Thứ bên mâm cơm với 9 bát, 9 đôi đũa và lư hương tưởng nhớ 9 con liệt sỹ.

 

Để khắc ghi một phần không thể thiếu của lịch sử đó, Bảo tàng về những người Mẹ Việt Nam đang được hình thành trên đất Quảng Nam - nơi có nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng nhất cả nước.        

Kể từ khi Thủ tướng chính phủ có Quyết định đưa công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng vào danh sách công trình văn hoá cấp Quốc gia, cho đến thời điểm hiện nay, trải qua gần 3 năm thực hiện, công trình đã trải qua nhiều lần thẩm định, góp ý của giới chuyên môn để chỉnh sửa trên chất liệu đất sét, rồi thạch cao.

 

Với ý tưởng: Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, là linh hồn đất nước. Mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, rồi sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hoá thân vào đất, vào non nước Việt Nam, tác giả Đinh Gia Thắng đã thể hiện hình tượng Người Mẹ trong toàn khối tượng đài có chiều cao 18 mét, liên kết với một vách đá hình cánh cung dài hơn 86m, chấm phá bằng gương mặt những người con, được tạo hình như những khối đá tự nhiên kết nối liên tục theo một nhịp điệu uyển chuyển.

 

Chuyển hóa những đau thương, khốc liệt của chiến tranh, sự dũng cảm những người con, sự thương con của những bà mẹ lẫn lòng yêu nước của những người dân mất nước không cam chịu nô lệ... để trở thành hình tượng là một việc làm khó khăn, đòi hỏi nhiều sự đầu tư công phu lẫn tâm huyết của họa sỹ Đinh Gia Thắng.

 

Họa sỹ Đinh Gia Thắng chia sẻ: “Tượng đài đại diện cho 50.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng  trên cả nước. Đề tài người mẹ đã mang tính nhân văn rồi, nên khi thể hiện tôi muốn phát huy được những nét tiêu biểu, những sức mạnh của phụ nữ Việt Nam: Nhân hậu, bao dung, nén chịu...”.

 

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, Quảng Nam là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng và là vùng chiến trường vô cùng ác liệt. Những địa danh, những chiến công lịch sử đã đi vào lịch sử dân tộc, nhưng đằng sau những chiến tích vẻ vang đó là sự hy sinh thầm lặng của biết bao bà mẹ Quảng Nam. Sau chiến tranh, Quảng Nam có đến 7.300 Mẹ Việt Nam Anh hùng - số lượng lớn nhất cả nước - một kỷ lục mà không ai muốn nhận về mình. Nhưng không dừng lại ở nguyên mẫu một người mẹ cụ thể, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ trở thành biểu tượng của người mẹ Việt Nam và đây sẽ là Bảo tàng chuyên đề đầu tiên ở Việt Nam về người Mẹ.

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu: “Là phụ nữ nên tôi hiểu rõ sự hy sinh của các bà mẹ trong chiến tranh, mà tôi lại là người Quảng Nam nên tôi rất hiểu nhũng mất mát đó. Phác thảo này lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ là rất xứng đáng, bởi vì đó là bà mẹ tiêu biểu, Phụ nữ Việt Nam phải lấy điều đó làm tự hào và phấn đấu xứng đáng cho điều đó”.

 

Người mẹ luôn là đề tài xuyên suốt của những tác phẩm nghệ thuật từ văn học cho đến âm nhạc, hội họa, mỹ thuật, điện ảnh... mỗi lĩnh vực đều có một ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. Phác thảo về Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được Công ty mỹ thuật Đà Nẵng 2 dày công thực hiện, sẽ góp thêm một cái nhìn, một cảm nhận nữa về những người mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã đi vào lịch sử dân tộc như một phần không thể thiếu và trở thành nguồn sống - tiếp lửa cho các thế hệ hôm nay và cả mai sau.



Tác giả : Hoài Thu



Ý kiến của bạn về bài viết: Bảo tàng Những người Mẹ Việt Nam

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.