Giám khảo Huy Tuấn “kính nể” tài năng VN’s Got Talent
20h tối qua, VTV3 tiếp tục phát sóng tập 6 của chương trình Viet Nam’s Got Talent. Ban giám khảo hoảng hốt với phần thi ăn cá kèo sống và nhạc sỹ Huy Tuấn “kính nể” tài năng nhóm hát Accapella.
Quán quân Đồ rê mí Thanh Trúc tham gia VN's Got Talent.
Trong tập 6, Ban giám khảo của Viet Nam’s Got Talent có mặt tại TP.HCM với sự chào đón nồng hậu của hàng nghìn thí sinh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều tài năng và có nhiều thí sinh cũng xuất sắc lọt vào vòng trong.
Ấn tượng với giày cao gót của thí sinh nam
Mở màn khá ấn tượng là tiết mục của nhóm nhảy Mix gồm 5 thành viên với những động tác nhảy đẹp mắt trên nền nhạc sống động. Điều đặc biệt là 2 bạn trai đi giày cao gót lại nhảy rất thành thạo, chuyên nghiệp không kém các vũ công. Màn biểu diễn đã tạo được sự hứng khởi của người xem và thể hiện sự nối kết giữa âm nhạc, điệu nhảy khiến khán giả không bị nhàm chán. Giám khảo Thành Lộc nói rằng anh thấy sự đam mê trong mắt của họ và mỗi người lại tạo nên một vẻ khác nhau. Nhóm Mix nhận về 3 sự đồng ý từ Ban giám khảo.
Thí sinh H Yuôm Niê
Vì được bà con láng giềng xa gần trong buôn nhận xét có năng khiếu âm nhạc nên thí sinh H Yuôm Niê (42 tuổi, dân tộc Ê Đê) đã tham dự Viet Nam's Got Talent. Chị biểu diễn ca khúc “Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột” mà phần nhảy lấn át hết phần hát. Người mẹ của 8 đứa con khiến khán giả cười nghiêng ngả khi giao lưu với Ban giám khảo. Mặc dù không nhận được sự ủng hộ từ nhạc sỹ Huy Tuấn nhưng thí sinh trong trang phục Tây Nguyên vẫn có tấm vé bước vào vòng trong.
Điểm đặc biệt của Tìm kiếm tài năng Việt Nam là chào đón đủ các thí sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Cặp vợ chồng hơn 70 tuổi đến từ Tiền Giang với điệu nhảy tango lãng mạn cùng ca khúc “60 năm cuộc đời” khuấy động cả sân khấu. Hay đến thí sinh 8 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Trúc (Quãng Ngãi) quán quân Đồ rê mí với một ca khúc nghe thánh thót và trong sáng. Điệu nhảy vô cùng ấn tượng, bốc lửa của bé gái khiến giám khảo Thúy Hạnh phải thốt lên “Dễ thương quá”. Còn Huy Tuấn thì nói dí dỏm: “Chú hiểu tại sao cháu hát hay đến thế vì hàm răng của cháu không còn vật cản nào cả”.
Thí sinh lớn tuổi với điệu nhảy tango
Tiếp đó, thí sinh Mạc Tuấn Khanh (27 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) thể hiện ca khúc “Ly cà phê Ban Mê” khá truyền cảm. “Tôi thích cái môi của bạn ghê. Khi bạn hát cái môi của bạn như muốn rơi ra ngoài vậy”- Thành Lộc hài hước nhận xét. Còn Huy Tuấn, Thúy Hạnh lại có ý kiến trái chiều rằng tiết mục này không có sự đột phá nên chưa chinh phục được họ. MC Quyền Linh an ủi thí sinh bằng cách: “Ban giám khảo thua bạn ở chỗ 3 người cộng lại vẫn không nặng bằng bạn”.
Múa bụng là tiết mục của thí sinh Bành Đức Hoài Yến (28 tuổi) với mong muốn đưa được cảm xúc của cô vào phần thi. Cô đã có những động tác lắc bụng, uốn cong khá đẹp mắt và khỏe khoắn. Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng phần cơ bụng của thí sinh Hoài Yến là đặc sắc nhất trong những phần thi belly dance từ trước đến nay. “Tiết mục bellydance của bạn là tiết mục gợi cảm nhất của Vietnam’s Got Talent”- Huy Tuấn nói. Thí sinh này nhận về 3 sự đồng ý.
Tiết mục belly dance đẹp mắt
“Em đăng ký thi Viet Nam’s Got Talent với hy vọng mang đến sự khác biệt vì em không học võ thuật mà lại có võ cho riêng mình”, thí sinh Thanh Tâm (24 tuổi, Quảng Ngãi) thành thật chia sẻ. Chàng trai này mời ngay 2 MC lên sân khấu và họ đã có sự kết hợp vui nhộn. Vì không có khả năng nào đặc biệt, thí sinh này bị loại ngay lập tức.
Phạm Song Thư và Phạm Song Thảo (22 tuổi, Quảng Nam) tiếp tục là cặp song sinh nữ xinh xắn với tiết mục múa hát “Con cò” được tập luyện kỹ lưỡng. Phần thi này được coi là khá lôi cuốn, biết chọn điểm mạnh để che điểm yếu và cách phối bè đồng đều. Họ cũng nhận về 3 sự đồng ý của Ban giám khảo khó tính.
BGK hoảng hốt với nuốt cá kèo sống và nhạc sỹ Huy Tuấn “kính nể” accapella
Phần thi khiến Ban giám khảo và khán giả hoảng hốt nhất tối qua có lẽ là tiết mục ăn cá kèo sống của thí sinh Nguyễn Hoàng Tú (17 tuổi, HCM). Từng con cá kèo sống được thí sinh này đưa lên miệng và nuốt ngon lành. Sau 1 hồi, thí sinh này nuốt hết sạch cá trong lọ. Ban giám khảo và khán giả tại trường quay phải nhắm mắt vì sợ hãi. Chương trình khuyến cáo người xem không nên làm thử. Có thể do quá run sợ nên Ban giám khảo đã cho thí sinh này vào vòng trong.
Tiết mục ăn cá kèo gây hoảng hốt
Hát accapella là phần thi cuối cùng của nhóm Ivoice (TP.HCM) đã mang đến không khí trong lành, tươi mới. Họ đã có sự lựa chọn thông minh và dàn dựng độc đáo. Giám khảo Huy Tuấn phải dùng từ “kính nể” dành cho nhóm nhạc không chuyên này. Quả thật, tiết mục này hoàn toàn chiếm được cảm tình của người xem. “Các bạn làm cho tôi thấy mình trẻ lại và muốn được như các bạn. Tôi thật sự ngưỡng mộ các bạn. Sau khi nghe các bạn hát có khi tôi cũng mặc áo caro để được nhận là thành viên của nhóm. Cám ơn các bạn đã mang đến tiết mục đẹp, hài hòa", Thành Lộc hết lời khen ngợi.
Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Viet Nam’s Got Talent vào 20h chủ nhật tuần sau trên kênh VTV3.
Tin bài có liên quan:
Tác giả :
Ngọc Tuyết