Lớp học đặc biệt A0
|
Ngô Bảo Châu khi còn là học sinh lớp A0 (cách gọi vui vẻ lớp chuyên toán) cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Tư liệu
Lớp A0 là cách gọi tên của lớp chuyên Toán từ thời sơ tán chống Mỹ. Ngày ấy, lớp Toán gọi là lớp A, lớp Lý gọi là B. Còn Hóa là C, Sinh là D... Khi lớp toán năng khiếu xuất hiện, được gọi là Toán đặc biệt, đặt là A0.
20 năm về thăm trường cũ, thăm lại thầy cô giáo cũ, mỗi người một tâm trạng và ai cũng một niềm cảm xúc dâng trào. Họ kể lại cho nhau nghe về những ngày chia nhau bánh xà phòng, rồi từng mét vải may áo. Thăm lại phòng ở trong ký túc xá ngày xưa, nay đã thành phòng thí nghiệm của các học sinh chuyên Hóa. 20 năm ra trường, xa lớp, họ vẫn nhớ như in giường của bạn nào, ở đâu trong căn phòng.

Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Đại học Chicago (Mỹ) năm 2001
Anh Đỗ Minh Khoa, Lớp A0 - K21 (Khóa 1986-1989) nhớ lại: “Cơ sở vật chất ngày ấy không có gì, khó khăn lắm nhưng chúng tôi học giỏi vì niềm đam mê. Nhưng quả thật, niềm đam mê không kéo dài cũng vì những thay đổi trong cuộc sống…”.
Lớp A0 K21 ngày ấy có 23 bạn học sinh, giờ thì không còn mấy ai theo ngành toán một thuở đã từng là đam mê của mình.

Giáo sư Ngô Bảo Châu (phải) và thầy Laumon (Pháp).
Cô Hoa là giáo viên dạy văn của lớp A0 - K21 năm ấy kể rằng, vì là lớp chuyên toán, các em phải dành đến 70% thời gian để học môn chuyên, nhưng hầu hết các em đều giỏi văn.
Được đào tạo như những hạt nhân để xây dựng đất nước, những cựu học sinh lớp A0 tuy không phải ai cũng theo nghiệp toán như GS.Ngô Bảo Châu, nhưng mỗi người trong số họ đều tìm được con đường riêng của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tác giả :
Quang Hạnh




WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam
Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.
Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn
® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.