HẬU TRƯỜNG VTV
Thứ tư, 11/01/2012, 03:00 GMT+7

Hậu trường tập Táo quân

 

Để chuẩn bị cho chương trình Táo quân sắp tới, các nghệ sỹ phải trải qua rất nhiều các buổi tập "thâu đêm suốt sáng", bất luận điều kiện thời tiết.

 

Hậu trường tập Táo quân

 

Một tình huống trong buổi tập của các nghệ sỹ tham gia Táo Quân năm nay

 

Ở thời điểm này, các nghệ sỹ đang “căng” hết mình để tập luyện và chuẩn bị cho chương trình Táo quân xuân Nhâm Thìn. Bất chấp cái giá lạnh của thời tiết Hà Nội trong những ngày qua, gạt sang bên những bộn bề của cuộc sống… các nghệ sỹ tập trung miệt mài cho những buổi tập đêm với mong muốn mang lại cho khán giả một chương trình Táo quân đặc sắc vào mỗi dịp cuối năm.


“Nào, chúng ta bắt đầu nhé”, buổi tập của các nghệ sỹ Táo quân thường bắt đầu bằng một câu “khẩu lệnh” ngắn gọn như thế của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Các nhân vật Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý) lần lượt ra… sàn tập để làm nên những màn tấu trình sôi nổi và hấp dẫn. Trong khi các Táo khác đang bận mải với… tấu trình thì ở một chỗ khác, nghệ sỹ Minh Hằng tận dụng khoảng thời gian chờ đợi, để tiếp tục “ngâm cứu” lời thoại.
 

Trên “sàn diễn” bộ đôi nghệ sỹ Quang Thắng và Vân Dung “toát mồ hôi” khi đối mặt với màn “hỏi xoáy, đáp xoay” của bộ đôi Nam Tào (Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (Công Lý) về những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua. Bên cạnh những màn “đối đáp” chan chát còn là những phút… giật mình thon thót khi các nghệ sỹ “nhập tâm” với vai diễn của mình nhưng... quên  lời thoại. Và chính những tình huống đó khiến các nghệ sỹ không thể… nhịn được cười.

 

 

NS Quang Thắng đang "giải trình" trước màn "hỏi xoáy đáp xoay" của Bắc Đẩu (Công Lý)
 

Đến muộn hơn một chút, nghệ sỹ Tự Long khá “ồn ào” khi vừa đi vừa hát một giai điệu khá quen thuộc nhưng phần lời thì hoàn toàn khác. Sau khi tiếp cận với đạo diễn Đỗ Thanh Hải để đề nghị có những thay đổi hợp lý cho lời của bài hát “đặc sắc” này, nghệ sỹ Tự Long lại âm thầm “kiếm” một chỗ để tập và chuẩn bị cho phần “đối đáp” của mình với bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu sắp tới. Rồi sau đó, đến lượt các nghệ sỹ Minh Hằng, Chí Trung, Tự Long lên… “sàn diễn”, mang lại cho buổi tập có thêm nhiều hơn những tiếng cười, những tình huống hài hước đến chảy nước mắt…
 

Buổi tập của các nghệ sỹ như một vòng quay liên tiếp không ngừng nghỉ. Đến lượt của ai, người đó lên sàn diễn và những người khác vừa tranh thủ nghỉ ngơi, vừa tận dụng khoảng thời gian đó để xem lại kịch bản cũng như suy ngẫm thêm về vai diễn của mình… Và cứ như thế khi kim đồng hồ chỉ lúc 6h sáng của ngày hôm sau, mới là lúc họ bảo nhau kết thúc một buổi tập luyện và ra về để chuẩn bị cho buổi tập vào tối hôm sau.
 

“Do điều kiện công việc của mỗi nghệ sỹ khác nhau nên các buổi tập của chúng tôi thường bắt đầu từ 8-9h tối hôm trước cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau với một cường độ rất cao, bất luận điều kiện thời tiết như thế nào. Thế nên, nếu các bạn có gặp các nghệ sỹ của chúng ta trong thời điểm này, thì cũng đừng ngạc nhiên khi thấy họ luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Cá nhân tôi cũng thấy ái ngại với quá trình tập luyện của các nghệ sỹ. Nếu họ không yêu quý Táo quân, không say mê với các nhân vật Táo thì chắc chắn chúng tôi không thể làm được Táo quân hàng năm” - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

 

Tin bài có liên quan

 

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải "bật mí" Táo quân xuân Nhâm Thìn



Tác giả : Ngọc Mai; Ảnh: Đỗ Đức



Ý kiến của bạn về bài viết: Hậu trường tập Táo quân

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.