Ngày Bác đi xa…
|
Đã 41 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Trong những ngày tháng 9/1969, những ai đã từng nghe tin Bác mất, vẫn không thể quên cái cảm xúc tiếc thương khó tả và không khí thiêng liêng ngày đó.
Ông Nguyễn Hân năm nay đã 78 tuổi. Mỗi lần có dịp quây quần bên con cháu, ông lại kể câu chuyện hào hùng trong quá khứ, khi ông và nhạc công của Đoàn Quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt
Trong đời làm chiến sĩ quân nhạc, ông Hân từng thổi kèn trong ngày bộ đội ta tiến vào tiếp quản thủ đô, cử nhạc bên bờ sông Bến Hải trước mũi súng quân thù, hay nhiều lần phục vụ Bác và lãnh đạo Đảng Nhà nước trong các dịp lễ quan trọng. Lần nào cũng vui, cũng phấn khởi. Nhưng lần ông cùng đơn vị cử nhạc trong lễ tang của Bác, tiếng kèn lại là tiếng khóc tự trong lòng người lính quân nhạc.
Ngày 2/9/1969, khi cả nước đang vui ngày Quốc khánh, đơn vị ông Nguyễn Hân nhận được nhiệm vụ đặc biệt ngay trong đêm. Điều lo lắng của ông và đồng đội đã trở thành hiện thực...
Ngày 5/9/1969, ông đứng trong đội nghi lễ, cử nhạc bên linh cữu của Người.
Cứ mỗi dịp Tết độc lập, kể cho con cháu nghe câu chuyện về cuộc đời mình, về Bác, ông Hân hy vọng sẽ truyền lại cho con cháu hơi ấm của ngọn lửa cách mạng vẫn cháy trong tâm hồn ông, để các con, các cháu có thêm nghị lực sống có ý nghĩa.
Tác giả :
Việt Hà - Thanh Hoa




WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam
Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.
Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn
® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.