C - K - X
Thứ sáu, 27/01/2012, 04:00 GMT+7

Tết của người Rục Quảng Bình

 

Hơn 50 mùa xuân đi qua kể từ khi người Rục được Bộ đội biên phòng Quảng Bình phát hiện đưa họ rời hang đá trở về hòa nhập với cộng đồng, mùa xuân này thực sự là mùa xuân mang đầy ý nghĩa. Những hạt gạo do chính Bộ đội biên phòng Quảng Bình và đồng bào Rục làm ra đã tạo nên sắc khí mới cho cái Tết nơi biên giới xa xôi được ấm cúng, an lành.

 

Tết của người Rục Quảng Bình

 

BĐBP Quảng Bình giúp dân gặt lúa. Ảnh: Báo Biên phòng.

 
Chiều cuối năm, trong ngôi nhà của mình giữa bản nhỏ bình yên, già làng Cao Tiến Thuỳnh cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị đón giao thừa. Thắp nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên. Không chỉ riêng gia đình già làng Cao Tiến Thuỳnh, tết này, 94 hộ với 375 nhân khẩu đồng bào Rục ở 3 bản Ón, Yên Hợp và Mòo Ồ Ồ, thuộc xã vùng cao biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng có được niềm vui như vậy. Trong cuộc sống của đồng bào Rục, Tết này đánh dấu một mốc son thắng lợi trên hành trình hơn 50 năm hòa nhập cộng đồng. Sự thành công của 2 vụ gặt trong năm trên cánh đồng lúa nước Rục Làn với diện tích gần 10ha do bộ đội biên phòng Quảng Bình làm chủ đầu tư và thực hiện đã tạo niềm tin vững chắc trong cách nghĩ, cách làm của người dân.
 
Bà Hồ Thị Hồng, bản Mò O ồồ, Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình chia sẻ: “Tết nay gia đình em cũng như bà con thật vui, không như mấy năm trước vất vả lắm. Năm nay có lúa, có gạo, dân cũng không sợ đói nữa. Giờ đây bà con đã được sản xuất một năm 2 vụ lúa nước rồi. Cảm ơn bộ đội biên phòng, Tết này dân bản sẽ nấu bánh chưng và thật vui vẻ…”
 
Không khí đón xuân trên những bản làng của người Rục càng được sôi nổi và vui vẻ hơn khi những người lính biên phòng đồn Cà Xèng cùng chuẩn bị ăn Tết với bà con dân bản. Đón tết năm nay, đồng bào Rục đã có gạo trắng, bánh chưng xanh, cả thịt lợn dưa hành, không khác gì không khí đón tết ở các vùng quê miền xuôi khác. Trong khoảnh khắc giao thời kỳ diệu này, đồng bào Rục trên biên giới miền Tây huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn nhớ về một thời quá khứ đầy gian khó. Càng nghĩ, càng hiểu, họ lại càng cảm phục hơn với những tình cảm và trách nhiệm mà người lính biên phòng đã từng sẻ chia, cưu mang và xem đồng bào như chính người anh em ruột thịt của mình.
  
Từ một tộc người chuyên sống trong hang đá và chỉ biết săn bắt, hái lượm và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, hơn 50 năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và của chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp của các chiến sĩ đồn biên phòng Cà Xèng, đồng bào Rục đã có một bước tiến dài trên con đường hòa nhập. Những bữa cơm đón năm mới năm nay chính là thành quả lao động của đồng bào và các chiến sĩ đồn biên phòng trực tiếp làm ra từ cây lúa nước. Và nền văn minh của cây lúa nước đã góp phần xua đi những tập tục lạc hậu mang đến ấm no hạnh phúc cho đồng bào nơi biên giới xa xôi.



Tác giả : Xuân Thắng



Ý kiến của bạn về bài viết: Tết của người Rục Quảng Bình

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.