C - K - X
Chủ nhật, 29/08/2010, 05:00 GMT+7

Trước ngày đặc xá

 

Trại giam Thanh Xuân trước ngày công bố Quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước, những người sẽ được tự do đã có những đêm không ngủ vì quá đỗi vui mừng...

 

Trước ngày đặc xá

 

Học nghề tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: CAND

           

Vũ Thu Thủy, Trại giam Thanh Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) chia sẻ: “Rất vui vì được có tên trong danh sách đặc xá năm nay. 2/9 năm nào tôi cũng mong muốn có tên trong danh sách được đặc xá. Khi mới bị bắt, con tôi mới 3 tuổi, một đứa 6 tháng. Tôi rất buồn khi mình đã phạm tội. Nhưng khi vào trại, Ban giám thị và Hội đồng cán bộ trại đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều”.   

           

Bỏ lại sau lưng một quá khứ buồn, ngày mai thực sự là một ngày hạnh phúc. Những người được đặc xá sẽ trở về đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, đường về của họ không đơn giản là một chuyến xe từ trại chạy thẳng về nhà, khi mà định kiến xã hội chưa thật sự cởi mở với những người đã có một quá khứ đắng cay.

            

5 năm ở trại vì tội cướp tài sản, cho dù vụ cướp không thành, song đó cũng là quãng thời gian để thanh niên Chu Đức Thịnh ân hận, dù đã quá muộn màng. 

              

Chu Đức Thịnh, Trại giam Thanh Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) nói: “Tôi nghĩ về con và gia đình rất nhiều, về sự thiệt thòi của vợ con khi tôi ở trong này, không những thiệt thòi về vật chất, lớn hơn nữa là thiệt thòi về mặt tinh thần. Khi tôi vào đây một thời gian thì con tôi bắt đầu đi học, thông thường những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đến trường, con tôi không có được cái vinh hạnh đấy. Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều, hy vọng chính quyền sở tại và những người xung quanh có thể đón nhận tôi như những người bình thường khác”.

                

Ngày mai, anh Thịnh, chị Thủy cùng hơn 300 phạm nhân đang cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân sẽ chính thức được trả tự do. Những người bạn tù chia vui cùng họ và tiếp tục chờ đợi hy vọng vào một đợt đặc xá mới.

          

“Đại đa số các phạm nhân ai cũng muốn có được cái ngày công bố quyết định và may mắn sớm được trở về gia đình. Tôi cũng xác định rõ tư tưởng để yên tâm cải tạo và cũng mong một ngày nào sớm nhất, mình cũng có được giây phút như thế”. Hoàng Thị Nhung, Trại giam Thanh Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) phát biểu.

              

Không ai muốn làm người xấu, nhưng hoàn cảnh đã khiến họ lầm lỗi. Để giúp họ trở lại làm người lương thiện, trại giam Thanh Xuân đã có sáng kiến tổ chức lớp học giúp các phạm nhân hiểu được sự phát triển bên ngoài xã hội, cũng như trang bị những kiến thức pháp luật giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và không tái phạm.

              

Thượng tá Phan Trọng Hà, Phó Giám thị trại giam Thanh Xuân cho biết: “Chúng tôi đã có những bài học cụ thể đối với những phạm nhân khó khăn về tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện, nhắc nhở phạm nhân khi trở về địa phương, sau khi được cấp giấy chứng nhận phải về đúng địa phương trình giấy tờ cho Công an địa phương biết mình đã về và địa phương sẽ tạo điều kiện cho phạm nhân ổn định cuộc sống”.

           

Ngày 30/8, khi tất cả các trại giam đồng loạt công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, những phạm nhân sau khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam, mỗi người có tâm trạng, dự định không giống nhau, nhưng tất cả đều có chung một niềm tin vào tương lai khi họ bắt tay gây dựng lại cuộc sống.   

 



Tác giả : Ngọc Hà



Ý kiến của bạn về bài viết: Trước ngày đặc xá

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.