Niềm tự hào lá cờ Tổ quốc trên sân cỏ

Minh Tân (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:45 ngày 07/12/2016

VTV.vn - Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về lá Đại Kỳ Việt Nam trên khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu.

Tôi là lá cờ Tổ quốc, tôi luôn nổi bật nhất trên khán đài vì tôi rộng tới 450m vuông. Lá cờ là niềm tự hào được tạo nên từ hy sinh của biết bao thế hệ đi trước, và là nguồn động lực cho mọi con người Việt Nam. Tôi muốn mình trở thành sức mạnh cho các cầu thủ, và họ luôn mang hình ảnh của tôi trong mình theo một cách nào đó.

Cầu thủ Võ Huy Toàn: "Trên khán đài CĐV có một lá cờ rất to, em cũng có một lá cờ nhỏ mang theo mình, phải nói là tự hào. Em rất hãnh diện khi là một người con của đất nước Việt Nam mình".

Chị Đỗ Hoàng Yến, hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS: "Lá Đại kỳ này nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta là người Việt Nam".

Năm nay đội tuyển sẽ thi đấu tại Myanmar và tất nhiên tôi sẽ lại có mặt bên cạnh họ. Và việc đầu tiên cần phải làm, là chuẩn bị cho mình một diện mạo thật lung linh. Các bạn thấy đấy, với kích thước của tôi, để duỗi chân duỗi tay cũng phải ở một nơi rộng rãi, và việc chăm sóc vẻ bề ngoài cho tôi trước ngày lên đường cũng không hề đơn giản.

Ông Trần Hữu Nghĩa, chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS: "Tôi ngay như thế này mà mồ hôi đổ ra ướt hết cả người nãy giờ. Hôm nay nắng mà không có gió chứ ở những nơi lộng gió ví dụ như sân Mỹ Đình thì cần ít nhất 20 người mới xếp được lá cờ ngay ngắn".

Những cổ động viên trung thành này, họ biết sự quan trọng của tôi với họ, với các cầu thủ, còn tôi cảm nhận được sự trân trọng của họ trong từng động tác nâng niu.

"Bất kỳ lá cờ nào dù lớn, dù nhỏ nó là hình ảnh của đất nước. Chúng ta không để lá cờ nó bị tèm nhem tuốc nhuốc, nó bị rách rưới hay bạc màu, nhất là ở những trận đấu mà không chỉ người Việt Nam chúng ta mà bạn bè các nước nhìn vào" - Ông Trần Hữu Nghĩa chia sẻ.

Công việc chuẩn bị cũng đã xong. Tôi sẽ gặp lại các bạn, tôi sẽ lại được tung bay và tôi sẽ lại là nguồn cảm hứng, tôi muốn nhìn thấy chiến thắng, nhưng quan trọng hơn tôi muốn thấy các cầu thủ chiến đấu vì mình. Bất cứ nơi nào các cầu thủ cần tôi sẽ ở đó, tôi ở trên khán đài và tôi ngay trên ngực áo họ, tôi là lá cờ Việt Nam. Hẹn gặp lại ở SVĐ Mỹ Đình.