1h45, VTV3 Trực tiếp, Barca - MU: Ai là Vua?

Trần Quang-Thứ bảy, ngày 28/05/2011 08:00 GMT+7

Cả Barca và MU đều hướng đến lần thứ 4 vô địch Champions League nhưng tại Wembley vinh quang chỉ dành cho ai chiến thắng. Barca hay MU - ai sẽ là ông Vua mới của châu Âu?

Trận đấu sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 1h45 phút rạng sáng mai (29/05/2011). Khán giả hâm hộ thể thao cũng có thể xem trận đấu này trên kênh K+1
Từ Olimpico đến Wembley…
Chắc hẳn các cầu thủ cũng như NHM M.U chưa thể nguôi ngoai ký ức tại Olimpico cách đây hai năm. Ở đó, “Quỷ đỏ” thành Manchester được đánh giá mạnh hơn ở nhiều mặt so với Barca trong trận chung kết Champions League 2009. Thế nhưng, Pep Guardiola cùng các học trò (đặc biệt là Leo Messi) đã cống hiến cho NHM trái bóng tròn trên khắp hành tinh màn trình diễn thuyết phục và đạt ngôi vương châu Âu trong sự tâm phục, khẩu phục của Sir Alex cùng các học trò. Nhưng tất cả đã là quá khứ và M.U đang có những điểm mạnh của riêng mình. Còn Barca, họ đang được đánh giá là đội “cửa trên” trong lần gặp lại này. Một cuộc lật đổ ngoạn mục và sẽ là cuộc trả thù ngọt ngào của nhà ĐKVĐ Premier League đang được những người yêu mến M.U đón chờ hơn bao giờ hết.
Ở thời điểm hiện tại, Barcelona đang rõ ràng mạnh hơn. Không chỉ là những bổ sung nặng ký như Villa mà quan trọng hơn là những Iniesta, Xavi, Messi... ngày càng “quyện”. Họ theo một phong cách từ khi khởi đầu sự nghiệp, gắn kết với nhau qua năm tháng và thời gian chỉ càng làm họ hiểu nhau hơn, nhuần nhuyễn hơn. Trong “khúc tam tấu” đó, Messi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Số liệu cũng củng cố thêm nhận định này. Năm 2009, trên đường đến Rome, Barcelona thắng 6/12 trận. Năm nay, tỷ lệ này là 9/12. Messi đã ghi tới 52 bàn trên mọi mặt trận mà riêng ở Champions League đang dẫn đầu danh sách và chắc chắn 100% là “Vua phá lưới” giải này với 11 bàn (chân sút tốt nhất của M.U tại Champions League là Chicharito mới có 4 bàn). Chẳng có gì khó hiểu nếu tất cả các culé đã và đang hướng đến Wembley để mơ về ngôi vương thứ 4 với thầy trò Pep Guardiola.
Còn M.U, từ Rome đến Wembley, "quỷ đỏ" không còn Ronaldo và Tevez, tuy nhiên còn đó ngôi sao vĩ đại nhất: Sir Alex. Đây là mùa giải chứng minh tài năng đáng ngả mũ khâm phục của HLV này. Ông biết rút kinh nghiệm, thay đổi chính mình để từ đó phát huy được tốt nhất những con bài trong tay. So với mùa giải 1998-99 và 2007-08, M.U ở hiện tại rõ ràng không có được đội hình mạnh nhất so với thời điểm mà họ đã đăng quang ngai vương Champions League. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, M.U với bộ óc vĩ đại Sir Alex đang một tập thể đầy ý chí, biết điều chỉnh, thay đổi theo tình thế. Không còn trung thành tuyệt đối với 4-4-2, màu Đỏ giờ như một dòng chảy linh hoạt hơn, nhất là ở Champions League. Nếu có giấc mơ thì Wembley sẽ là giấc mơ lớn nhất với M.U cùng các CĐV của mình. Tại sao không thể là giấc mơ vô địch khi họ có những cơ sở riêng của mình?!

‘ Không gì là không thể với cả M.U lẫn Barca

Ngai vương lần thứ 4 cho ai?
Cùng đang giữ 3 chức vô địch châu Âu, nếu giành chiến thắng trong trận chiến ở Wembley tới đây, hoặc Barcelona, hoặc M.U sẽ sánh ngang được thành tích của Ajax và Bayern Munich (những đội đã 4 lần vô địch châu Âu). Dù các nhà cái nghiêng hẳn về khả năng đăng quang của Barcelona, nhưng nếu đội bóng xứ Catalan tự mãn thì họ có thể giết chết chính mình cùng giấc mơ vô địch của các culé… và nếu M.U thực sự sẵn sàng là chính mình với những vốn có ở hiện tại thì không gì là không thể ở Wembley. Tất cả giống như việc không có gì là tuyệt đối trên sân cỏ!
So với cách đây 2 năm, Barca sẽ bước vào trận chung kết Champions League với một vị thế khác. Những ngôi sao của Barca đang ở độ chín nhất trong sự nghiệp, dàn cầu thủ của họ đồng đều và thể hiện sự hoàn hảo về mặt lối chơi. Hơn nữa, chính Barca đã từng hạ M.U trong trận chung kết năm 2009. Do vậy, xét một cách toàn diện, Barca được đánh giá cao hơn so với M.U trong trận chung kết ở Wembley. Lần thứ hai trong vòng 3 năm lọt vào trận chung kết Champions League một cách thuyết phục, Barca đang cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, để vượt qua M.U và đoạt chức vô địch Champions League lần thứ 4, Pep Guardiola cùng các học trò hiểu rằng họ cần là chính mình với lối đá tiqui-taca riêng biệt. Hơn cả, sự tự mãn cần phải được xóa bỏ…
Ở Old Trafford, M.U lúc này có thể có những ngôi sao kém lấp lánh hơn Barca ở Nou Camp. Tuy nhiên, một chiến thắng trong trận chung kết tại Wembley sẽ cho M.U tất cả. Chức vô địch Champions League với chiếc cúp bạc danh giá sẽ khiến những con người ở Old Trafford hóa thân thành những ngôi sao lấp lánh. Sir Alex cùng các học trò hiểu được điều đó. Thế nhưng, từ Rome đến Wembley sẽ là những khó khăn, những món nợ vẫn chưa được trả và giờ đây là lúc để M.U thực sự là chính mình nhằm đòi lại những gì đã đánh mất ở Olimpico. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn bằng việc đăng quang trên mảnh đất quê hương. Wembley đang vẫy gọi Sir Alex và các học trò. Nhưng Barca đang ở đó và thách thức nhà ĐKVĐ Premier League vĩ đại nhất trong lịch sử!
Dự đoán: Barca thắng 2-1

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước