Janet Jackson sắp trở lại: Em gái tài năng và cái bóng của Michael Jackson

Hạ Huyền (Thể thao & Văn hóa)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 15:10 GMT+7

VTV.vn - Janet Jackson sinh ra đã nổi tiếng: là con út của gia đình tài năng, trong đó có ca sĩ nhí thiên tài về sau là Vua nhạc pop Michael Jackson...

Cả đời mình, Janet luôn được gọi là “em gái của Michael”. Mặc dù vậy, bản thân Janet (49 tuổi) cũng là một ca sĩ rất tài năng và từng là biểu tượng văn hóa đại chúng. Mùa Thu năm nay nữ ca sĩ sẽ trở lại với album thứ 11 sau 7 năm im hơi lặng tiếng, đồng thời ra mắt hãng đĩa riêng mang tên Rhythm Nation Records.

Janet trở lại khi sự nghiệp của cô không còn ở thời hoàng kim rực rỡ, bản thân cô cũng không còn là “từ khóa nóng” gắn với các đĩa đơn thành công hay những bê bối ồn ào. Nhưng không bao giờ có thể coi thường thành viên của gia đình Jackson tài năng.

Sự nghiệp rực rỡ dần chìm vào quên lãng

Ở thời hoàng kim (thập niên 80 – 90), cô từng có vô số đĩa đơn số một, 5 giải Grammy và từng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử internet. Một sự nghiệp không tồi, nếu như không có cái bóng quá lớn của người anh Michael.

Tài năng đến vậy, nhưng với công chúng của những năm 2010, Janet Jackson là “em gái của Michael”, một phụ nữ trung niên đẫy đà (cô đã tăng khoảng 30kg so với thời đỉnh cao), người từng mặc chiếc áo có dòng chữ “Tôi cũng là kẻ dâm đãng” để ủng hộ anh trai trong vụ kiện Michael lạm dụng trẻ em năm 2005.

Janet Jackson bên người anh Michael.

Janet Jackson bên người anh Michael.

Và đáng nhớ nhất, có lẽ là vụ tuột áo lộ ngực khi biểu diễn ở Super Bowl năm 2004. 100 triệu người xem truyền hình đã chứng kiến sự cố đó, khi Janet đang hát cùng người tình cũ Justin Timberlake. Về sau, Janet thường từ chối bình luận về tai tiếng đó, nhưng cô bày tỏ ngạc nhiên vì sự bảo thủ của nước Mỹ.

Mặc dù vậy, với những người yêu nhạc của các thập niên trước, thông tin Janet trở lại làng nhạc sau 7 năm đầy ý nghĩa.

Sự nghiệp của nữ ca sĩ tưởng chừng như đã kết thúc, khi cô thường xuất hiện với những chiếc quần kích cỡ tự do che vóc dáng. Trước đây, Janet từng gợi cảm và đầy khiêu khích. Nhưng điều đó càng khiến album sắp tới của cô gây tò mò: Janet tuổi gần 50 sẽ thế nào? Cũng đáng để mong chờ.

Thậm chí, có một thắc mắc nho nhỏ: lần đầu tiên ra đĩa nhạc sau khi Michael qua đời (năm 2009), Janet sẽ có sản phẩm nào để tưởng nhớ anh trai hay không, khi anh em họ từng là cộng sự tâm đắc trong âm nhạc?

Tình anh em và sự cạnh tranh với Michael Jackson

Trong bài phỏng vấn với Guardian cách đây 7 năm, nữ ca sĩ từng nói về những người anh trai nổi tiếng và lý do cô không bao giờ muốn trưởng thành. Lý do khá trớ trêu, cũng như Michael hay các anh chị khác, Janet chưa bao giờ thực sự có tuổi thơ, vì tham vọng danh tiếng của cha mẹ họ.

“Nhưng tôi là ai mà lại than phiền cơ chứ? So với các anh chị, tôi còn có một tuổi thơ dễ chịu hơn” – cô nói và mắt nhòa nước. “Tôi nghĩ trẻ con nên được là trẻ con. Bởi phần còn lại của cuộc đời họ sẽ phải làm người lớn. Nhưng cuộc đời tôi lại như vậy, tôi không muốn nhưng chuyện đã xảy ra”.

Tuổi thơ mất mát ở Michael luôn được truyền thông và các nhà tiểu sử nhấn mạnh, bởi Michael là một ngôi sao số một, lại luôn bộc lộ tính cách trẻ con của bản thân như sống cùng trẻ con trong trang trại như một thế giới thần tiên. Ít ai chú ý đến mất mát đó ở các anh chị em của ông, trong đó có cô em út Janet. Tâm sự của họ ít được lắng nghe hơn.

Janet nói lên nghịch lý đó: “Rất nhiều người phải làm việc từ tấm bé đã không bao giờ thực sự trưởng thành vì họ cũng chưa từng là trẻ con đúng nghĩa. Bởi vậy, cả khi đã lớn, họ vẫn giữ cách sống trẻ con và ngớ ngẩn. Và tôi nghĩ điều đó ổn. Không bao giờ trưởng thành cũng tốt, miễn là bạn vẫn nhớ mình là người lớn mỗi khi cần thiết”.

Có nhiều điểm chung để thấu hiểu, nhưng giữa những đứa con nhà Jackson ngoài tình cảm ruột thịt còn có sự cạnh tranh khắc nghiệt. “Bố mẹ tôi là những người cạnh tranh nên anh chị em tôi cũng được giáo dục trở thành như thế”.

Janet Jackson sinh năm 1966, kém Michael 8 tuổi. Cô là con út trong gia đình Jackson có 9 người con. Cô từng bán được 160 triệu đĩa nhạc và xếp thứ 7 trong danh sách 100 nghệ sĩ thành công nhất mọi thời trên BXH Billboard.

Các đĩa đơn nổi tiếng của cô gồm Nasty, Rhythm Nation, If, That's the Way Love Goes, Together Again, All for You…

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 13/6:

1. See You Again - Wiz Khalifa và Charlie Puth

2. Bad Blood - Taylor Swift và Kendrick Lamar

3. Trap Queen - Fetty Wap

4. Shut Up And Dance - WALK THE MOON

5. Uptown Funk! - Mark Ronson và Bruno Mars

6. Earned It (Fifty Shades Of Grey) - The Weeknd

7. Want To Want Me - Jason Derulo

8. Hey Mama - David Guetta và Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

9. Sugar - Maroon 5

10. Nasty Freestyle - T-Wayne

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước