Minh Thu bật mí về chữ “duyên” với NS Phó Đức Phương

Hà Cẩm-Thứ ba, ngày 10/03/2015 13:41 GMT+7

Ca sỹ Minh Thu. (Ảnh do Nhân vật cung cấp)

(VTV.vn) - Trò chuyện với phóng viên VTV, ca sĩ Minh Thu đã nói nhiều đến chữ duyên gắn kết cô với âm nhạc của Phó Đức Phương.

Giải thích về tin đồn có tình cảm với cô ca sĩ kém mình tới 30 tuổi, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã giải thích trên báo chí rằng: “Cô ấy là Minh Thu - “người tình” trong âm nhạc của tôi. Điều này, hiểu chính xác là tôi đã tìm được ca sĩ hiểu âm nhạc của tôi nhất, truyền được tốt nhất hơi thở, tâm hồn trong từng tác phẩm của tôi đến công chúng”. Còn với Minh Thu, khi nói về niềm đam mê ca hát, cô cũng nhắc nhiều về chữ "duyên" với âm nhạc Phó Đức Phương.

Sau một thời gian ra mắt, album “Minh Thu hát Phó Đức Phương” đã được công chúng đón nhận và giới truyền thông đặc biệt quan tâm bởi một sản phẩm âm nhạc đầy tâm huyết, công phu. Với thành công đó, Minh Thu có cảm thấy tiếc khi mình ra mắt album đầu tiên quá muộn không, sao không phải cách đây 10 năm khi Thu bắt đầu hát Phó Đức Phương?

Thú thực là Minh Thu hiện tại vẫn còn lâng lâng trong niềm vui khi nhận được nhiều sự động viên cổ vũ của truyền thông và bạn bè, đồng nghiệp cho sản phẩm Âm nhạc CD album Minh Thu hát Phó Đức Phương lần này... Nếu nói là tiếc vì sự chậm trễ thì Minh Thu sẽ nói "không" vì mình biết rằng sẽ không thể làm tốt ở thời điểm sớm hơn. Đó là một câu chuyện rất dài về chữ "duyên".

Trả lời phỏng vấn báo chí, nhạc sĩ Phó Đức Phương có nói “khi coi nhau như những "người tình" trong âm nhạc thì chúng tôi phải xả thân cùng nhau vì một mục đích để đạt được tâm nguyện có những sản phẩm tốt cho người nghe”. Sự "xả thân” đó như thế nào?

Cách đây 8 năm Minh Thu cũng đã từng thu một CD gồm 8 ca khúc của nhạc sỹ Phó Đức Phương, nhưng khi đó hai anh em chỉ có thể tạm ưng, còn như lần này thì dường như mọi sự nuối tiếc và giá như của lần thu âm trước đã được thỏa mãn sự mong mỏi của cả nhạc sỹ và ca sỹ.

Nhạc của Phó Đức Phương rất nặng về kỹ thuật, giai điệu trúc trắc gập ghềnh lại nhiều luyến láy, chưa kể bản thân nhạc sỹ lại là người khắt khe và vô cùng nghiêm khắc trong lao động nghệ thuật. Ngoài sự khó thì còn là đòi hỏi về thần thái, hồn túy và cách xử lý từng câu chữ, hơi thở để ra được cảm xúc đúng với những tình cảm mà nhạc sỹ đã chốt chặt và gửi gắm vào mỗi ca khúc - điều này có đôi lúc khiến các ca sỹ đều muốn chùn bước vì nó quá phức tạp.

Minh Thu cũng vậy, nhiều khi rất bế tắc vì sự yêu cầu quá kỹ của tác giả. Đó cũng chính là sự "phải muộn" đối với CD Minh Thu hát Phó Đức Phương thì mới có được tận tâm đến như vậy.

Minh Thu rất xúc động khi có lần nhạc sĩ Phó Đức Phương nói với bạn bè : "Anh em tôi như những người chiến binh với quyết tâm "tử vì đạo" cùng leo lên đỉnh núi và rồi có khi có những vết thương rỉ máu hay là những giọt nước mắt, nhưng rồi chúng tôi gạt bỏ tất cả với một tâm niệm mang tới người nghe sự hiến dâng trọn vẹn nhất có thể”.

Như vậy, cụm từ "Người tình" với nhạc sĩ Phó Đức Phương ở đây không có nghĩa là chỉ có Minh Thu hay các nữ ca sỹ, mà có khi lại là một nam ca sỹ. Ví như trước đây có NSƯT Quang Phác hay Ngọc Tân và gần đây là Tùng Dương đã rất thăng hoa với nhạc Phó Đức Phương.

Minh Thu muốn nói tới sự hết lòng cho một tác phẩm, gặp nhau ở sự đồng điệu nào đó trong âm nhạc, nghệ thuật. Đó quả thật là một điều nhân văn vô cùng, không có lời văn nào lột tả được hết cái hay và đẹp của nó!

Minh Thu có cho rằng, âm nhạc là mối duyên tiền định của mình?

Đúng là cái duyên âm nhạc (ở thời điểm hiện tại) với Minh Thu đã lớn và chín trong lòng mình. Minh Thu đã từng có những định hướng khác: rẽ sang học ngành Điện ảnh, thú thực là đến giờ vẫn còn nguyên vẹn cái sự đam mê, hoài bão với công việc làm phim ảnh.

Thử thách vô cùng và đòi hỏi nhiều thứ cho một quá trình trở thành đạo diễn, nhất là đối với phụ nữ. Khi tốt nghiệp xong, Minh Thu cũng đã thử sức và đi theo các đoàn phim làm thư ký một thời gian, đó cũng là một quãng thời gian rất đẹp trong đời của một người nghệ sỹ.

Tuy nhiên, dù không tiếp tục với sự nghiệp điện ảnh, trở về với nghiệp ca hát, Minh Thu lại có được những trải nghiệm vô cùng quý giá, giúp cho Minh Thu có một sự nhận thức, một lý tưởng rộng hơn, cách nhìn nhận về cuộc sống bao dung hay sự cảm thông với những tình huống trong cuộc sống - vốn không bao giờ bằng phẳng và êm ái...

Chắc cũng vì vậy nên Minh Thu luôn cảm nhận được sự chân thành và nồng hậu, thật tâm từ những khán giả của mình. Họ yêu thương mình và luôn theo sát, cổ vũ động viên hết lòng - không chỉ là giọng hát - và đây chính là nguyên nhân mà mình còn ở lại với sân khấu và nghiệp hát vào độ tuổi không còn là quá trẻ như thời điểm này. Minh Thu cũng tự thấy với mình - hát không còn là nghề hay nghiệp mà nó còn là lẽ sống!

Sau album này, Minh Thu sẽ tiếp tục có những dự án âm nhạc tiếp theo chứ?

Dự án của mình trong 2015 này sẽ là một sản phẩm khác màu sắc một chút với dòng dân gian đương đại của nhạc sỹ Phó Đức Phương, một bất ngờ mới mẻ, nhẹ nhàng và trẻ trung hơn nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Minh Thu và ê kíp luôn tập trung cao độ khi làm việc để có được một kết quả hài lòng nhất tới quý vị khán giả và công chúng!

Chúc cho Minh Thu sẽ có những thành công và cống hiến mới cho khán giả!

Ca sĩ Minh Thu tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, giải Nhì cuộc thi Tiếng hát trên sóng Phát thanh toàn quốc với Dòng sông ký ức; huy chương Bạc Hội diễn khu vực với Mái chèo thiên thu; huy chương Vàng với Không thể và có thể trong Hội diễn 4 nước ASEAN…

Album Minh Thu hát Phó Đức Phương gồm 10 ca khúc đã quen thuộc với khán giả cả nước nhưng được phối khí mới hoàn toàn theo phong cách New Age, Rock, Ballad, Dance… Trong đó, Bài ca thần chim lạc được sử dụng các nhạc cụ dân tộc như: trống hội, đàn thập lục, kèn đám ma với hát nói, Acabella trên nền Rock. Ca khúc Không thể và có thể được phối khí lại theo phong cách Rock ballad… Minh Thu đã “phá” nhạc Phó Đức Phương với một dấu ấn ngoạn mục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước