Gareth Barry: Costa KHÔNG cắn tôi

Cập nhật 11:25 ngày 13/03/2016

Chính Gareth Barry, cầu thủ được cho là “nạn nhân” trong vụ xô sát tại sân Goodison Park đã nói lên quan điểm của mình.

BÓNG ĐÁ ANH

Gareth Barry và Diego Costa đã cùng nhau tạo nên một tình huống xô sát vừa quyết liệt nhưng lại vừa hài hước trong trận đấu giữa Everton và Chelsea tại tứ kết cúp FA.Sau một tình huống va chạm ở phút thứ 84, trong lúc mặt đối mặt, Costa đã ghì mặt mình vào cổ Barry tỏ ý thách thức và được cho là đã cắn tiền vệ bên phía chủ nhà. Trọng tài chính Michael Oliver đã phạt chân sút của Chelsea tấm thẻ thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ gián tiếp.

 

Gareth Barry khẳng định Diego Costa không cắn mình

Sau trận đấu, bản thân Costa và CLB Chelsea đã ra sức phản đối nghi án cắn người mà báo chí xứ sương mù dựng lên. Tất nhiên lời “bào chữa” của Costa và Chelsea khó có thể nhận được nhiều sự đồng thuận, bởi hình ảnh quay chậm cho thấy dường như tiền đạo của Chelsea đã có hành động cắn người.Phải gần một ngày sau khi vụ việc xảy ra, “nạn nhân” là Gareth Barry mới lên tiếng.“Tôi đã nghe rất nhiều những điều tiếng xung quanh tôi và Diego Costa trong trận đấu tối qua, thực tế thì Costa không cắn tôi”, Barry thừa nhận trên Fanzai.Phát biểu của Barry được xem là lời bào chữa không thể chính xác hơn dành cho Diego Costa. Ít nhất thì chân sút 27 tuổi cũng không phải quá lo lắng về án phạt lơ lửng mà đồng nghiệp Luis Suarez từng phải nhận khi cắn Chiellini tại World Cup 2014 nữa.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC