Bà xã Evans bênh chồng vụ "phun mưa" vào Papiss Cisse

H.M (dịch)Cập nhật 23:58 ngày 08/03/2015

Trong khi Papiss Cisse được dư luận đánh giá cao vì sự ăn năn, Jonny Evans lại đang nhận nhiều "gạch đá" do quanh co chối tội.

(VTV.vn) - Jonny Evans vừa phải nhận án phạt 6 trận vì tội… “phun mưa” tuy nhiên, những người thân vẫn đang ra sức bênh vực cho trung vệ người Bắc Ireland này.

Nối gót Papiss Cisse – người trước đó vừa phải chấp nhận án phạt 7 trận từ FA bởi hành vi nhổ nước bọt vào đối thủ, Jonny Evans cũng bị tuyên ngồi ngoài 6 trận do lỗi tương tự.

Vụ “phun mưa”: Cisse nhận án phạt 7 trận, Evans chối tội Vụ “phun mưa”: Cisse nhận án phạt 7 trận, Evans chối tội

(VTV.vn) - Evans sẽ tiếp tục kháng cáo sau quyết định của FA phạt treo giò 6 trận. Trong khi đó, Papiss Cisse đã cúi đầu nhận tội và sẽ vắng mặt trong 7 trận tới.

Song, trong khi dư luận Anh quốc đánh giá cao thái độ ăn năn hối lỗi của chân sút chủ lực bên phía Newcastle, Jonny Evans lại vấp phải những sự chỉ trích rất gay gắt do bị cho rằng đã… quanh co chối tội. Không chỉ bản thân Evans lên tiếng phủ nhận chuyện nhổ nước bọt vào Papiss Cisse, ngay cả những nhân vật có tiếng nói của Man Utd như HLV Louis van Gaal hay huyền thoại Paul Scholes cũng ra sức bênh vực cho trung vệ người Bắc Ireland.

Gần nhất, vợ của Jonny Evans – Helen Evans cũng đã lên tiếng bênh vực đức lang quân. Cô này cho hay: “Đó là một tình huống khá nhạy cảm nhưng tôi tin rằng Jonny không có ý định nhổ nước bọt vào Cisse. Tính cách Evans rất ôn hòa và anh ấy không bao giờ tỏ ra hung hăng với ai. Evans thậm chí còn chẳng biết bị Papiss Cisse nhỏ nước bọt vào mình cho đến khi báo chí vào cuộc. Jonny đã chia sẻ với tôi rằng anh ấy chỉ có ý định khạc nhổ xuống sân cỏ. Không may, vị trí đó rất gần Cisse và mọi chuyện bị bóp méo”.

Thực tế, lời biện hộ của Helen Evans có thể sẽ ít nhiều có ích cho Jonny Evans bởi dù FA đã chính thức đưa ra phán quyết song Man Utd vẫn còn quyền kháng cáo. Và theo giới thạo tin, nếu kháng cáo thành công, rất có thể HLV Louis van Gaal sẽ chỉ mất trung vệ người Bắc Ireland trong 3 trận đấu.

Mọi chuyện sẽ là thảm họa với Quỷ đỏ nếu như FA giữ y án cho Jonny Evans bởi chuỗi trận sắp tới của Man Utd là vô cùng “bão táp” khi Man Utd sẽ lần lượt phải gặp Arsenal (tứ kết FA Cup), Tottenham, Liverpool, Man City và Chelsea. Dù cho hàng thủ Man Utd ở mùa giải này không cho người hâm mộ cảm giác thực sự an toàn nhưng rõ ràng việc HLV Louis van Gaal bị hạn chế đi một lựa chọn sẽ tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn với đội chủ sân Old Trafford.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.