Bị đồng đội "coi như đã chết", Gundogan khẳng định vẫn còn sống

H.M (dịch)Cập nhật 10:48 ngày 19/12/2016

VTV.vn - Hành động "mong Gundogan chóng khỏe" của Man City đã bị hiểu lầm rằng cầu thủ này đã lìa đời và buộc lòng tiền vệ người Đức phải lên tiếng thanh minh.

Trước trận đấu giữa Man City và Arsenal, các cầu thủ The Citizens đã mặc chiếc áo có hình số 8 của Gundogan và tiến ra sân. Hành động này của đội bóng áo xanh đã khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên, thảng thốt vì cho rằng Gundogan đã... khuất bóng.

Bị đồng đội coi như đã chết, Gundogan khẳng định vẫn còn sống - Ảnh 1.

Hành động "tri ân" Gundogan của các cầu thủ Man City khiến không ít người hiểu lầm về tình trạng của Gundogan

Tuy nhiên, thực tế, đây chỉ là hành động cầu mong Gundogan chóng khỏe mà thôi. Cụ thể, Gundogan vừa dính chấn thương nghiêm trọng, dự kiến khiến anh phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng tới. Nói cách khác, mùa giải 2016/17 đã chính thức khép lại với cựu tiền vệ Dortmund.

Ngay lập tức, trên Twitter, tràn ngập là những bài viết chỉ trích hành động quá lố của Man City. Tài khoản @Off The Ball: "Cầu thủ Man City mặc áo số 8 của Guendogan như thể tri ân cho người đồng đội đã chết vậy"

"Thật xấu hổ, Guendogan vắng mặt trong một thời gian dài nhưng các cầu thủ Man City lại mặc áo số 8. Anh ấy mới chấn thương chứ không chết" - Tài khoản @Jonne Lindblom chia sẻ.

Bị đồng đội coi như đã chết, Gundogan khẳng định vẫn còn sống - Ảnh 2.

"Cảm ơn các đồng đội và dĩ nhiên, chúc mừng các chàng trai của tôi vì chiến thắng. Tái bút: Đừng lo, tôi vẫn còn sống" - Gundogan hài hước chia sẻ.

Sau trận đấu, đích thân Gundogan đã phải lên tiếng cảm ơn hành động của những đồng đội và chúc mừng chiến thắng của đội bóng áo xanh. Đồng thời, tiền vệ người Đức cũng không quên đính chính rằng anh vẫn... còn sống.