Chàng cầu thủ “ngoại cỡ” cùng câu chuyện cổ tích tại VUG

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:02 ngày 22/03/2017

VTV.vn - Phạm Dương Phước Sang - chàng cầu thủ nặng đến 85kg, người đã từng nhận không ít sự ngờ vực của mọi người khi xuất hiện trong đội hình tuyển futsal trường ĐH KHTN TP.HCM.

Đam mê đá bóng nhờ mẹ,nuôi dưỡng ước mơ cùng VUG

Vốn có thể hình "ngoại cỡ" từ lúc nhỏ, năm lớp 3, mẹ Sang đăng ký cho con trai học đá banh với mong mỏi cậu bé sẽ có một thể trạng khỏe mạnh hơn. Chính khi đó, tình yêu của Sang dành cho trái bóng tròn đã được nhen nhóm và ngày càng thôi thúc mạnh mẽ. Sang chia sẻ: "Em mê đá banh từ nhỏ. Đã có lúc em đạt được mục tiêu của mẹ đề ra, giảm được rất nhiều ký nhưng rồi… đâu cũng vào đó! Chỉ duy nhất tình yêu và đam mê với trái bóng là còn mãi đến bây giờ."

Chàng cầu thủ “ngoại cỡ” cùng câu chuyện cổ tích tại VUG - Ảnh 1.

Với Sang, chỉ duy nhất tình yêu và đam mê với trái bóng là còn mãi!

Lớp 12, Sang bắt đầu biết đến Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG khi tình cờ xem thấy trên ti-vi. Nhìn các anh lăn xả theo từng pha bóng và không khí hứng khởi bùng nổ trên khán đài, Sang tự nhủ một ngày nào đó, cậu phải được thi đấu trên sân đấu lớn nhất dành cho sinh viên này.

Vừa vào đại học, Sang đã cùng một số đàn anh tự vận động đăng ký tham gia VUG. Giấc mơ tưởng chừng như đã hoàn thành một cách trọn vẹn, nhưng câu chuyện "thần tiên" của chàng trai trẻ này không đơn giản chỉ như vậy.

Chông gai vượt qua định kiến của mọi người và áp lực từ chính bản thân

Đam mê cháy bỏng cùng khát khao được cống hiến, được ghi những bàn thắng quý báu cho đội mình, nhưng ít ai biết ước mơ ấy suýt nữa đã tuột khỏi tay một người có ngoại hình ngoại cỡ như Sang.

Năm 2015, mùa giải VUG đầu tiên của Sang trong màu áo Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, thay cho những háo hức được phô diễn nhiều pha bóng quyết liệt là hình ảnh quen thuộc của Sang trên băng ghế dự bị. Năm đó, Sang không gây ấn tượng nhiều, chưa kể việc thường bị HLV la mắng vì chậm hơn các bạn (điều khá dễ hiểu với cân nặng "ngoại cỡ" của cậu!). Thậm chí đến mùa VUG 2016, Sang bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của tuyển trường. Cậu chỉ may mắn nhận được chiếc vé vớt khi cuối cùng có bạn trong đội bị chấn thương phải rút lui.

Rất nhiều bạn bè đều cùng hỏi câu "Béo thế làm sao chơi bóng?", nhưng Sang chưa bao giờ quan tâm. Trái ngược lại, nó còn là động lực thôi thúc cậu phải kiên trì tập luyện hơn bao giờ với quyết tâm không từ bỏ đam mê.

Chàng cầu thủ “ngoại cỡ” cùng câu chuyện cổ tích tại VUG - Ảnh 2.

"Béo thế làm sao chơi bóng?" – Câu hỏi Sang đã phải đối mặt suốt những mùa giải qua

VUG 2017 - mùa VUG cuối cùng trong quãng đời sinh viên, và cơ hội toả sáng đã đến khi Sang ghi liền 2 bàn thắng trong trận đầu tiên, xuất sắc giúp đội nhà cầm hòa đối thủ. Ngay lập tức, sự chú ý đối với Sang đã chuyển từ thể hình của cậu sang kỹ năng điêu luyện cùng niềm đam mê không chể chối cãi với bóng đá. Sang xúc động kể lại cảm giác không từ ngữ nào diễn tả được lúc ấy. "Em khao khát có được bàn thắng đó đã 3 năm! Khi ghi bàn, em thực sự đã lột bỏ được áp lực suốt cả 3 năm nay, áp lực muốn cống hiến nhưng không có cơ hội được chứng tỏ, áp lực về định kiến sai lầm của mọi người đã dành cho mình".

Chàng cầu thủ “ngoại cỡ” cùng câu chuyện cổ tích tại VUG - Ảnh 3.

Tâm sự đầy cảm xúc của Sang: "Em khao khát có được bàn thắng đó đã 3 năm!"

Cháy nốt ngọn lửa cuối cùng tại VUG 2017

Dĩ nhiên, cậu sẽ không chấp nhận dừng lại ở 2 bàn thắng. Sang muốn đi xa hơn, mơ ước lớn hơn, đặt mục tiêu cao hơn tại giải đấu. Đối với chàng cầu thủ "ngoại cỡ", quan trọng nhất không phải là ghi bàn mà là được sát cánh chiến đấu cùng đồng đội, được cống hiến và thoả sức cùng đam mê trong mùa VUG cuối cùng này của mình.

"Nếu mình muốn đạt được thì tuy mục tiêu có khó khăn thế nào, mình vẫn phải kiên trì cố gắng. Nếu kết quả không như ý muốn thì ít nhất mình cũng đã từng cố gắng vì niềm đam mê của bản thân". VUG 2017 có thể là cơ hội cuối cùng để mọi người cùng xem "chàng cầu thủ đặc biệt" cháy nốt ngọn lửa khát khao cống hiến trong màu áo tuyển futsal ĐH KHTN TP.HCM, nhưng chắc chắn nhiệt huyết với bóng đá vẫn sẽ luôn đi cùng Sang mãi về sau.

Chàng cầu thủ “ngoại cỡ” cùng câu chuyện cổ tích tại VUG - Ảnh 4.

"Nếu kết quả không như ý muốn thì ít nhất mình cũng đã từng cố gắng vì niềm đam mê của bản thân"- Phương châm sống của Sang là điều VUG đã không ngừng xây dựng và bồi đắp

Và câu chuyện cổ tích về "chàng cầu thủ đặc biệt" - Phạm Dương Phước Sang chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện về ý chí vượt qua giới hạn để thỏa sức cháy cùng đam mê tuổi trẻ, được thể hiện tài năng. Đó cũng chính là tinh thần và mục tiêu mà VUG đã không ngừng xây dựng, bồi đắp suốt những mùa giải qua.

Sang và đồng đội ĐH KHTN TP.HCM sẽ có lượt đấu cuối của vòng bảng, lượt đấu quyết định tấm vé vào vòng trong vào cuối tuần này ngày 26/03. Chắc chắn đây sẽ lại là một ngày "thoả sức đam mê" khác dành cho những chàng cầu thủ sinh viên.