Chuyện học đại học của các VĐV chuyên nghiệp

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:29 ngày 30/11/2017

VTV.vn - Đằng sau những tấm HCV là những giọt mồ hôi, còn đằng sau những tấm bằng đại học mà các VĐV chuyên nghiệp nếu muốn có được, cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

Nhìn bản thông báo trả nợ môn của Trường ĐHTDTT Bắc Ninh khiến võ sỹ Hà Thị Nguyên vô cùng lo lắng, khi cô đang nợ tới 25 môn. Tấm bằng tốt nghiệp Đại Học có lẽ sẽ phải chờ 1, 2 năm nữa, khi guồng quay của những giải đấu vẫn cuốn Nguyên theo với những đợt tập huấn và thi đấu dài ngày. Tập luyện đã vất vả nhưng đi học cũng khó khăn chẳng kém.

Dù trường ĐHTDTT Bắc Ninh đã tạo điều kiện tối đa, nhưng khi nhiệm vụ quốc gia là ưu tiên số 1, thì đa số các VĐV chuyên nghiệp vẫn phải mất khá nhiều năm mới ra nổi trường. Theo thống kê của Trường ĐHTDTT Bắc Ninh, số VĐV chuyên nghiệp 5 năm chưa tốt nghiệp là 86, 6 năm là 81, 7 năm lên tới 66, còn 8 năm chưa ra trường cũng xấp xỉ 70 VĐV.

Năm nay, đã là năm đại học thứ 8 của Hà Thị Nguyên. Theo quy định, nếu sau 8 năm không thể tốt nghiệp, VĐV sẽ phải học lại từ năm đầu. Thế là hôm nay, Nguyên lại sang trường để học với hành trình gian nan : trả nợ môn.