Gerrard xin lỗi CĐV Liverpool vì pha phạm lỗi đáng xấu hổ

H.M (dịch)Cập nhật 05:46 ngày 23/03/2015

Gerrard bị đuổi khỏi trận "derby nước Anh" chỉ sau vỏn vẹn gần 40 giây có mặt trên sân.

(VTV.vn) - Steven Gerrard cảm thấy tội lỗi bởi Liverpool thua Man Utd ngay trên sân nhà Anfield sau khi anh bị đuổi khỏi sân chỉ sau… 38 giây thi đấu.

Cựu tiền vệ đội trưởng của ĐTQG Anh có pha giẫm vào chân Ander Herrera rất thô ngay đầu hiệp 2 – khi trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc Martin Atkinson đứng ngay gần đó. Và dù Gerrard chỉ vừa được tung vào sân chưa đầy 1 phút trước đó, pha phạm lỗi thô bạo của tiền vệ 34 tuổi là đủ để “vị vua sân cỏ” rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người trong khoảng 45 phút, Liverpool không thể xoay chuyển tình thế trước Man Utd. Dù rất nỗ lực để có được một bàn thắng, tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để The Kop có điểm trong trận derby nước Anh ngay tại sân Anfield.

Chia sẻ sau trận đấu, Steven Gerrard không giấu nổi cảm giác tội lỗi. Anh nói: “Tôi cần phải chấp nhận chuyện đó. Tôi nghĩ quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác. Tôi đã khiến các đồng đội và HLV thất vọng và quan trọng hơn là khiến người hâm mộ Liverpool phải buồn. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của mình”.

“Tôi đã nhảy tránh cú soạt bóng của Ander Herrera trong khi đang quan sát các cầu thủ đối phương khác và đã hành động sai. Tôi đã thi đấu đủ lâu để hiểu rằng khi một cầu thủ có hành động như vậy, điều đó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới toàn đội như thế nào. Tôi rất hối hận vì quyết định của mình. Đó là phản ứng của tôi trong lúc nóng giận và tôi không muốn nói quá nhiều về điều này. Tôi đã đến và xin lỗi mọi người trong phòng thay đồ, đồng thời, cũng xin lỗi CĐV Liverpool”, Gerrard kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.