Ronaldo bị bóc mẽ đang ra vẻ niềm nở với Zidane

H.M (dịch)Cập nhật 12:58 ngày 28/09/2016

Ronaldo vẫn ăn mừng với Zidane tuy nhiên lại không có vẻ hừng hực khí thế như tính cách vốn thấy của siêu sao người Bồ Đào Nha này.

VTV.vn - Ronaldo chạy tới Zidane để ăn mừng sau khi ghi bàn, mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn không cảm thấy rằng giữa 2 nhân vật nổi tiếng này còn sự thân thiết như xưa.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và ông thầy người Pháp Zinedine Zidane đang trở thành đề tài bàn tán suốt những ngày qua. Giới thạo tin xứ đấu bò cho rằng Ronaldo đang "hậm hực" với Zidane vì đã rút anh ra khỏi sân trong trận hòa 2-2 tại Las Palmas. Bằng chứng là Ronaldo không thèm nhìn mặt Zidane khi tiến về băng ghế dự bị và liên tiếp tỏ vẻ khó chịu.

Và mọi chuyện càng trở nên có lý hơn khi mọi người được chứng kiến thái độ của Ronaldo trong trận đấu với Dortmund thuộc khuôn khổ Champions League. CR7 chính là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid sau 1 tình huống phản công nhanh. Ronaldo chạy tới ôm HLV Zidane để ăn mừng. Mặc dù vậy, thái độ của siêu sao người BĐN có vẻ rất hời hợt. Điều này khiến nhiều tờ báo tin rằng đó là việc làm có chủ đích, nhằm xoá tan những "ì xèo" từ dư luận.

Ronaldo bị bóc mẽ đang ra vẻ niềm nở với Zidane - Ảnh 1.

Ronaldo tỏ rõ sự hồ hởi khi ăn mừng với các đồng đội Pepe và Coentrao

Tờ Marca cho rằng CR7 đã thể hiện sự lạnh nhạt, gượng gạo trong cái ôm dành cho ông thầy người Pháp. Thậm chí, tờ báo này còn chỉ ra rằng sau khi ghi bàn, CR7 thậm chí đã ăn mừng với Coentrao vào Pepe trước khi nghĩ tới Zidane.

Không rõ thực hư mối quan hệ của Zidane và Ronaldo đang ra sao, chỉ biết rằng, Real Madrid đã đang không có được phong độ tốt nhất khi Los Blancos đã bị cầm hòa trong 2 gần đấu gần đây.