Thực hư chuyện vợ chồng Van der Vaart bất ngờ ly hôn

HM (Theo Cẩm Oanh/ TT&VH)Cập nhật 00:00 ngày 03/01/2013

 Chuyện hậu trường làng bóng đá bắt đầu năm mới 2013 bằng thông tin chẳng hề vui vẻ. Cặp đôi đẹp của làng thể thao giải trí Hà Lan Rafael van der Vaart và Sylvie đã tuyên bố chia tay.

Rafael và Sylvie được ví là cặp Becks- Vic của xứ sở hoa tuy lip với người chồng là cầu thủ tài năng bên cạnh cô vợ xinh đẹp và khéo léo. Họ đã trải qua 10 năm hôn nhân đẹp như cổ tích, vượt qua khó khăn, sóng gió để vững bến bờ hạnh phúc dù gặp khoảng cách về địa lý do tính chất công việc của cả hai.

‘ Cặp đôi đẹp của làng thể thao giải trí đã đường ai nấy đi


Gần khoảng cách, xa tình cảm

Sau bao năm chờ đợi, ngày đoàn viên của họ cuối cùng cũng đã đến. Cách đây 4 tháng, Van der Vaart rời Tottenham trở lại mái nhà xưa Hamburg thi đấu, chính thức đoàn tụ cùng vợ con. Họ bắt đầu lại cuộc sống bằng việc dọn đến một dinh thự hạng sang rộng 400m2 tại Hamburg.

Đây là môi trường thuận lợi để tiền vệ Hà Lan mở ra những triển vọng sự nghiệp ngoài bóng đá. Thời điểm đó, Van der Vaart có dự định tung ra một cuốn tự truyện về bản thân trong đó có nguyên một phần dành cho gia đình hạnh phúc của mình với người vợ Sylvie xinh đẹp giỏi giang và cậu con trai Damian 6 tuổi kháu khỉnh.

Thế nhưng, bất ngờ đã đến với người thân, bạn bè và fan của họ, những ai từng ngưỡng mộ của sống hạnh phúc của cặp đôi. Trên trang nhất của tờ Bild (Đức), thông tin Rafael Van der Vaart và Sylvie ly hôn đã được xác nhận.

“Tôi thực sự buồn khi chúng tôi không thể tìm thấy sự hòa hợp. Nguyên nhân xuất phát từ hai phía. Sylvie hiện đang sống một mình và tôi phải trả lời cho thắc mắc của bạn bè và dư luận. Hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ”, tiền vệ của Hamburg là người lên tiếng trước xác nhận tin chia tay.

“Mâu thuẫn giữa cả hai cứ dần dần tích tụ mà chúng tôi không biết làm cách nào giải quyết được. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng quả thật chúng tôi vẫn còn yêu nhau lắm", Sylvie buồn rầu thổ lộ.

Vì Sylvie quá quắt?

Theo tìm hiểu của Bild, cuộc sống hôn nhân của Van der Vaart đã trục trặc từ mùa Hè vừa qua, sau kỳ nghỉ nồng nàn tại bãi biển St Tropez. Căn nhà rộng tại Hamburg vốn đầy tiếng cười đã dần trở nên nguội lạnh. Sylvie quên sầu bằng cách vùi đầu vào công việc còn Van der Vaart chẳng còn cảm giác muốn trở về nhà.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là bữa tiệc cuối năm diễn ra hôm 31/12 tại nhà riêng. Hai người xảy ra cãi vã kịch liệt và Rafael nóng giận tát vợ ngay trước mặt 10 khách mời là người thân và bạn bè thân hữu.

“Lúc đó tôi thật ngu ngốc, thiếu kiềm chế. Sự việc đáng lẽ không nên xảy ra ở một dịp quan trọng như thế. Tôi thực sự rất hối hận” - ngôi sao Hà Lan chia sẻ.

Trong phát biểu của mình, cả hai không hề tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn đến những khúc mắc trong chuyện tình cảm.

Những tưởng được ở gần bên nhau thì cặp đôi sẽ hâm nóng được tình cảm. Nhưng hóa ra là ngược lại. Họ ghen tuông nhiều hơn, nghi ngờ nhiều hơn và Sylvie vui vẻ với nụ cười luôn thường trực trở nên dễ cáu bẳn. Có những lần cô cư xử và nói năng quá quắt với chồng và hành động của Rafael tại bữa tiệc năm mới là “giọt nước tràn ly”.

Hiện Sylvie đang sống cùng với con trai còn Rafael tới Abu Dhabi để tập luyện cùng đội bóng. Khi trở về vào ngày 10/1 tới, tiền vệ người Hà Lan sẽ dọn đến một nơi khác.

Rafael Van der Vaart và bà xã Sylvie bắt đầu hò hẹn từ năm 2003. Hai năm sau, cặp đôi kết hôn bằng một đám cưới hoành tráng được truyền hình trực tiếp tại Hà Lan. Năm 2006, cậu con trai Damian chào đời càng khiến hạnh phúc của họ thêm viên mãn.

Năm 2009, Sylvie phát hiện bị ung thư vú nhưng nhờ sự chăm sóc động viên của chồng con cô đã vượt qua được bạo bệnh để tiếp tục công việc người mẫu kiêm MC đang thành công rực rỡ của mình.