Arsenal 3-1 Everton: Chiến thắng đẹp nhưng đã là quá muộn

PVCập nhật 07:13 ngày 22/05/2017

Chiến thắng không có nhiều ý nghĩa trước Everton không thể giúp cho Arsenal lọt vào top 4

VTV.vn - Dù chơi thiếu người nhưng Arsenal vẫn thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước Everton. Chỉ tiếc rằng chiến thắng này lại không thể giúp họ giành vé dự Champions League.

VIDEO diễn biến chính trận Arsenal 3-1 Everton

Ở trận đấu buộc phải thắng Everton và chờ đợi điều thần kỳ, Arsenal khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số của Bellerin ở phút thứ 8. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, bão táp đã đến với đội chủ nhà khi hậu vệ Laurent Koscielny phi thẳng hai chân về phía Enner Valencia. Trọng tài John Oliver không chần chừ và rút tấm thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ người Pháp. Điều này đồng nghĩa với việc Koscielny sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết FA Cup với Chelsea sắp tới.

Tưởng như Arsenal gặp khó trong thế thiếu người thì họ lại bất ngờ có được bàn thắng do công của Alexis Sanchez ở phút 27 để đảm bảo cách biệt an toàn trước Everton.

Sang hiệp 2, Everton tìm được bàn rút ngắn tỷ số do công của Lukaku từ chấm 11m. Tuy nhiên, đến phút 90+1, Ramsey có pha cứa lòng kỹ thuật đẹp mắt ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho Arsenal. Thắng đậm trên sân nhà ở vòng cuối nhưng thầy trò HLV Wenger lại không thể đạt được mục tiêu lọt vào top 4 khi ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã đánh bại Middlesbrough tới 3-0 để chính thức trở lại Champions League mùa sau. Đây cũng là lần đầu tiên trong 21 năm qua, Pháo thủ thành London vắng mặt tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB.

Arsenal 3-1 Everton: Chiến thắng đẹp nhưng đã là quá muộn - Ảnh 2.

Nỗi buồn vô hạn của HLV Wenger

Bàn thắng:

Arsenal: Bellerin 8, Sanchez 29, Ramsey 90+1.

Everton: Lukaku 58

Đội hình thi đấu:

ARSENAL 3-4-3: Cech 7; Gabriel 6.5 (Mertesacker 53, 6), Koscielny 3, Holding 6; Bellerin 8, Ramsey 7, Xhaka 6.5 (Coquelin 62, 6), Monreal 6.5; Ozil 6.5, Welbeck 6, Sanchez 7.5 (Iwobi 67, 6).

EVERTON 4-3-3: Robles 6; Holgate 6, Jagielka 5.5, Williams 6, Baines 6.5; Gueye 6.5 (Barry 46, 5), Schneiderlin 6, Davies 6 (Barkley 21, 5); Valencia 7 (Kone 83), Lukaku 6, Mirallas 6.