Arsenal thua sấp mặt ở chung kết, HLV Wenger quả quyết tin vào "may mắn" và "lỗi việt vị"

H.M (dịch)Cập nhật 14:03 ngày 26/02/2018

VTV.vn - Dù thua tới 0-3 trước Man City trong trận chung kết League Cup tuy nhiên HLV Arsene Wenger vẫn tin rằng Arsenal đã "thiếu may mắn" và có 1 bàn thua oan.

HLV Wenger cho rằng Arsenal đã không gặp may, đồng thời, khẳng định bàn thắng thứ 2 của Man City được thực hiện trong thế việt vị.

Trở lại với trận chung kết League Cup mùa giải 2017/18, Man City vừa có danh hiệu đầu mùa sau khi vượt qua Arsenal với tỷ số đậm 3-0 nhờ các bàn thắng của Aguero, Kompnay và David Silva. Tuy nhiên, HLV Wenger tỏ ra rất ấm ức sau trận thua này. Cụ thể, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Kompany đã gây nên sự tranh cãi. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng, Leroy Sane đã việt vị và được cho là có tham gia vào pha bóng khi ảnh hưởng tới tầm nhìn của thủ thành David Ospina. Dẫu vậy, trọng vài đã công nhận bàn thắng đó.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Wenger bực bội: "Tôi tin rằng Arsenal đã thiếu may mắn. Bàn thua thứ 2, tôi vừa xem lại một lần nữa, đó là bàn thua mà với tôi nó đã 100% việt vị. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều chống lại Arsenal ở trận này".

"Mặc dù vậy, HLV Wenger cũng lên tiếng thừa nhận sai lầm của Arsenal và chúc mừng Man City vì chức vô địch. "Arsenal đã có cơ hội ngon ăn nhưng bỏ lỡ. Sau đó, chúng tôi mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên. Arsenal đã kiểm soát Man City khá tốt trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tôi cảm thấy Arsenal đã khởi đầu rất tệ, thêm vào đó, chúng tôi đã thiếu may mắn ở bàn thua thứ hai. Chừng đó là quá sức với chúng tôi" - HLV Wenger nói - "Tôi muốn thay đổi người khi tỷ số là 2-0 nhưng trận đấu không dừng lại ở đó và khi tỷ số là 3-0 cho Man City, mọi chuyện đã quá muộn. Dù sao, tôi cũng xin chúc mừng Man City, họ xứng đáng với chiến thắng. Khi thất bại và mắc lỗi, ai cũng phải chấp nhận bị chỉ trích".

"Về mặt cảm xúc, chấp nhận thất bại là điều khó khăn sau mỗi trận đấu. Khi thua 0-3, dĩ nhiên, khuyết điểm thấy rõ là phải phòng ngự tốt hơn. Có những lúc Arsenal đã phòng ngự rất tốt nhưng không hiểu sao lại bất ngờ mất tập trung. Trước những đội bóng có chất lượng, chúng tôi sẽ phải trả giá vì điều đó".