CLB bết bát, sao Arsenal vẫn mừng vì được... ra sân

H.M (dịch)Cập nhật 15:21 ngày 22/05/2017

VTV.vn - Việc được trở lại thi đấu cho Arsenal mang lại cho Per Mertesacker những cảm xúc rất đặc biệt dù cho CLB của anh không có một mùa giải thành công.

Per Mertesacker đã có lần đầu tiên ra sân cho Arsenal ở mùa giải 2016/17, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, sau quãng thời gian dài phải điều trị chấn thương đầu gối.

Per Mertesacker được thi đấu trong 37 phút cuối tại Emirates thay cho Gabriel Paulista trong cuộc đọ sức với Everton. Và việc được ra sân khiến trung vệ người Đức cảm thấy rất thoải mái.

"Arsenal đã có vài ca chấn thương trước trận đấu và điều đó khiến tôi xuất hiện trong đội hình trong trận cuối cùng mùa giải" – Mertesacker chia sẻ trên trang chủ của Arsenal – "Thật không may chúng tôi đã mất người vì chiếc thẻ đỏ của Laurent Koscielny và chấn thương khác nữa đã giúp tôi có cơ hội chơi bóng. Nhưng thành thật là tôi cảm thấy khá tốt. Sự nỗ lực tập luyện của tôi đã được đền đáp. Tôi đã được chơi bóng với đồng đội như cách tôi thường làm suốt 15 năm qua. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều nhưng tôi luôn muốn được thi đấu".

"Dù trận đấu không mang nhiều ý nghĩa nhưng nó thật đặc biệt".

Arsenal sẽ vắng mặt tại Champions League mùa giải sau, tuy nhiên, Per Mertesacker lại hướng sự quan tâm tới trận chung kết FA Cup với Chelsea.

"Bầu không khí thật tuyệt sau chiến thắng và các cầu thủ Arsenal rất trân trọng tình cảm của người hâm mộ" – trung vệ người Đức cho biết thêm – "Dù kết quả không như mong muốn và điều đó thật đáng thất vọng nhưng ngay lúc này Arsenal đang hướng tới trận chung kết FA Cup".