Conte "mất ngủ" sau trận thua Arsenal

Tuấn HiệpCập nhật 16:43 ngày 26/09/2016

VTV.vn - HLV Antonio Conte thừa nhận đã không thể chợp mắt theo đúng nghĩa đen sau trận thua muối mặt trước Arsenal.

Chelsea của Antonio Conte đã để thua 0-3 đầy bạc nhược trước Arsenal trong khuôn khổ vòng 6 Premier League cuối tuần vừa qua. Đây là lần đầu tiên The Blues thất bại trước kình địch cùng thành phố tại Premier League kể từ năm 2011. Một thất bại toàn tập mà hiếm CĐV Chelsea nào nuốt trôi nổi. HLV Conte cũng thế, thậm chí ông đã không thể nào chợp mắt vì cú sốc mà đội bóng vừa trải qua.

"Tôi không thể ngủ, chắc chắn rồi. Không chỉ một mà tới hai đêm cơ", ông Conte thổ lộ. "Khi không thể chợp mắt nổi, tôi bắt đầu nhìn lại mọi thứ. Điều quan trọng là bạn biết cách nhìn lại thật thấu đáo những gì đã diễn ra".

Conte mất ngủ sau trận thua Arsenal - Ảnh 1.

Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ Chelsea khiến ông thầy Conte mất ngủ

Thêm một lần nữa HLV người Italia từ chối đổ lỗi cho các học trò của mình, trong đó có Gary Cahill, cầu thủ đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn mở tỉ số của Alexis Sanchez.

"Khi đội bóng thi đấu tệ, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Tôi trước, tiếp đến là các trợ lí dưới quyền tôi rồi mới đến các cầu thủ. Tôi không muốn nói về các hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo. Chúng tôi thua và thắng đều như một tập thể".

Dù không muốn quy trách nhiệm cho hàng phòng ngự tệ hại nhưng chắc chắn HLV Conte sẽ phải đưa ra những thay đổi lớn để cải thiện phòng tuyến này trong thời gian tới. Trước mắt, ông vẫn phải hi vọng vào sự trở lại của thủ quân John Terry, còn Kurt Zouma dù đã bình phục, song chỉ sẵn sàng ra sân kể từ sau đợt tập trung ĐTQG vào đầu tháng tới.