Mourinho gọi điện tâm sự, Carrick đồng ý ở lại Man Utd

Tạ Hiển (theo The Sun)Cập nhật 13:27 ngày 03/06/2016

Carrick chuẩn bị đặt bút gia hạn hợp đồng với Man Utd (Ảnh: PA)

VTV.vn - Tiền vệ Michael Carrick sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd thêm một năm nữa sau khi HLV Mourinho đã gửi lời đề nghị tới anh qua điện thoại.

Đầu tuần này, HLV Jose Mourinho dù đang trong kỳ nghỉ Hè nhưng ông vẫn dành thời gian gọi điện cho tiền vệ Michael Carrick để bàn về tương lai của anh.

“Người đặc biệt” coi công thần 34 tuổi của Man Utd là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội bóng và khẳng định sẽ tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho Carrick ở mùa giải tới.

Mùa giải trước dưới thời HLV Van Gaal, Carrick từng tiết lộ anh vẫn chưa được Man Utd đảm bảo tương lai và để ngỏ khả năng ra đi vào cuối mùa sau khi đoạt FA Cup. Tuy nhiên, với động thái mới từ tân HLV Mourinho, cựu tuyển thủ Anh nhiều khả năng sẽ nhận lời ở lại thành Manchester thêm ít nhất một mùa nữa.

Sau một thập kỷ gắn bó với Quỷ đỏ, Carrick đã ra sân tổng cộng 421 lần và ghi 23 bàn. Anh giành tới 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 1 chức vô địch Champions League, 1 lần đăng quang tại FA Cup.


Rooney và Carrick là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của HLV Mourinho (Ảnh: AP)

Rooney và Carrick là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của HLV Mourinho (Ảnh: AP)

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Carrick sẽ là cầu thủ thứ 3 được HLV Mourinho ký gia hạn hợp đồng ở mùa Hè này. Trước Carrick, hai gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd là Marcus Rashford và Cameron Borthwick-Jackson đã cam kết gắn bó lâu dài với Man Utd.

Ngoài ra Man Utd cũng đang cân nhắc tăng lương cho ngôi sao 36 triệu Bảng Anthony Martial. Dù hợp đồng của tiền đạo người Pháp còn 3 năm nữa mới đáo hạn nhưng anh đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đại gia châu Âu như PSG hay Real Madrid. Theo The Sun, Martial sẽ nhận được mức lương 100.000 Bảng/tuần với nhiều khoản thưởng hậu hĩnh khác.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.