Mourinho "nắn gân" Martial: Nghe tôi rồi tỏa sáng, chớ nghe "cò"

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:14 ngày 01/01/2017

VTV.vn - Jose Mourinho đã đích thân đưa ra lời dạy bảo cũng như khuyên nhủ cậu học trò Anthony Martial.

Jose Mourinho hẳn đã rất giận dữ khi báo chí nước Anh đồn rằng Anthony Martial đòi ra đi và có thể cập bến Sevilla theo dạng cho mượn. Câu trả lời của ông thầy người Bồ Đào Nha, đó là để Martial ra sân và giúp cầu thủ này tỏa sáng trong trận đấu với Middlesbrough đêm qua.

Martial đã góp một bàn trong cuộc lội ngược dòng kéo dài 2 phút của "Quỷ đỏ", đồng thời làm khổ Calum Chambers bên phía Boro bằng những pha đi bóng tốc độ. Trận này, tuyển thủ Pháp có tới 7 pha rê bóng, tung ra 4 cú dứt điểm, 2 đường chuyền tạo cơ hội và được chấm điểm cao nhất trận.

Mourinho nắn gân Martial: Nghe tôi rồi tỏa sáng, chớ nghe cò - Ảnh 1.

Mourinho thừa tinh quái để nhận ra "chiêu trò" của những tay đại diện cầu thủ

Chứng kiến Martial tỏa sáng, Mourinho có lí do để công kích truyền thông Anh. Nhưng trên thực tế, chiến lược gia người Bồ đủ thông minh để hiểu rằng đó là "chiêu bài" của những tay đại diện cầu thủ. Chính bởi thế, thay vì chỉ trích truyền thông, Mou lại chĩa mũi dùi về phía đại diện Philippe Lamboley của Martial. Mà minh chứng "Người đặc biệt" đưa ra không chỉ gần gũi, mà còn rất giàu tính thuyết phục, đó chính là trường hợp của Henrikh Mkhitaryan.

"Cậu ta thi đấu, tạo cơ hội, ghi bàn và chiến đấu. Cậu ta là một cầu thủ cực kỳ tích cực", Mou mở đầu một cách bóng gió. "Tôi biết cậu ta là một tài năng lớn. Tôi cũng biết Mkhitaryan là một người như vậy, nhưng tôi vẫn để Miki dự bị".

Sau cùng, Mou mới từ từ tiết lộ lí do Martial dự bị là bởi thái độ phòng ngự chưa thật sự tích cực của anh này.

"Ở thời điểm hiện tại có những lúc cậu ta sẽ phải chơi với vai trò hậu vệ trái khi đội bóng đang dẫn trước. Cậu ta phải phòng ngự nhiều hơn để giữ vững sự cân bằng".

Chốt lại, đây là lời khuyên được dành cho Anthony Martial.

"Anthony (Martial) phải nghe tôi, chớ nghe mấy tay đại diện làm gì. Cậu ta phải nghe tôi, chịu khó tập luyện hằng ngày và đón nhận mọi lời phản hồi".

Mourinho nắn gân Martial: Nghe tôi rồi tỏa sáng, chớ nghe cò - Ảnh 2.

Martial ăn mừng sau bàn gỡ hòa cho Manchester United

"Bài học" từ những người đại diện hóa ra đã được Mourinho đúc kết lại ngay từ vụ việc của Henrikh Mkhitaryan.

"Người đại diện của Mkhitaryan trước cứ gọi cho tôi mỗi ngày. Giờ thì việc Martial xuất hiện chình ình trên mặt báo, nào là Martial đến Sevilla, Martial bị đem cho mượn, Martial không hạnh phúc. Đơn giản thôi, Martial hãy cứ nghe tôi. Cậu ta có đủ những phẩm chất để trở thành một cầu thủ lớn".

Mùa này, Martial mới ra sân trận thứ 12 cho Manchester United tại giải ngoại hạng Anh. Với bàn thắng vào lưới Middlesbrough hôm qua, Martial đã có 2 bàn và 3 kiến tạo mùa này.