Newcastle 0-2 Tottenham: Buồn ngủ gặp chiếu manh

H.MCập nhật 04:12 ngày 14/08/2017

VTV.vn - Chơi hơn người, Tottenham đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chịu Newcastle ngay trên sân khách trong ngày Premier League trở lại.

Quyết giành trọn 3 điểm trong trận mở màn chiến dịch Premier League 2017/18, Tottenham tung ra đội hình mạnh nhất với Kane lĩnh xướng hàng công và 2 người đồng đội tin cẩn là Eriksen, Alli và Sissoko.

Hàng công chất lượng của Spurs khiến Newcastle liên tục bị dồn ép. Tuy nhiên, đội bóng vừa trở lại với Premier League cũng cho thấy mình không dễ bắt nạt. Lối chơi thực dụng của HLV Rafa Benitez được vận dụng rất thành công tại Newcastle khiến đội bóng sọc đen trắng trở nên rất khó chịu với các đối thủ chơi tấn công. 

Họ liên tục tổ chức vây ráp, chơi áp sát và khoá chặt các ngôi sao tấn công bên phía Tottenham. Đó là lý do vì sao trong khoảng hơn 20 phút đầu hiệp 1, Tottenham dù kiểm soát bóng rất nhiều và liên tục tổ chức tấn công tuy nhiên lại không thực sự có được một cơ hội nguy hiểm nào.

Newcastle 0-2 Tottenham: Buồn ngủ gặp chiếu manh - Ảnh 1.

Dele Alli ghi bàn thắng đầu tiên cho Tottenham tại mùa giải 2017/18

Nửa cuối hiệp 1 có những tín hiệu khởi sắc hơn dành cho Spurs khi họ tìm kiếm vận may từ những tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Dẫu vậy, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Hiệp 2 mở đầu không có nhiều đột biến, tuy nhiên, khi thế trận vẫn đang giằng co thì bất ngờ vận may như mỉm cười với Tottenham khi tiền vệ Shelvey của Newcastle bị đuổi khỏi sân do giẫm chân Dele Alli ở phút 49.

Bắt đầu từ đây, Tottenham "dễ thở" hơn hẳn khi tổ chức tấn công thoải mái hơn. Phút 61, nhận đường chuyền tinh tế từ Eriksen, Dele Alli có pha băng xuống đệm bóng tung lưới Newcastle.

Có bàn thắng, Tottenham chơi hưng phấn và đẩy cao đội hình tấn công. Tới đây, Newcastle chỉ còn biết co cụm phòng ngự và nỗ lực chỉ giúp họ đứng vững trong khoảng 10 phút trước khi phải nhận bàn thua thứ 2.

Những phút tiếp theo, khi Tottenham bắt đầu trùng xuống, Newcastle mới nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, khi hàng công còn đang loay hoay, hàng thủ suýt phải trả giá với tình huống đi bóng và dứt điểm trúng cột dọc của Harry Kane.

Trận đấu kết thức với kết quả 2-0 nghiêng về phía đội khách Tottenham. Một trận đấu không thực sự khiến người hâm mộ Tottenham cảm thấy hài lòng về lối chơi nhưng cũng có thể mỉm cười về kết quả khi họ đã có được điểm tối đa trong trận ra quân tại Premier League 2017/18!

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 20/7/2017: Sao Tottenham lọt vào tầm ngắm của Man Utd Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 20/7/2017: Sao Tottenham lọt vào tầm ngắm của Man Utd Bị Alves trở mặt, Man City chi 50 triệu Bảng mua sao Tottenham Bị Alves trở mặt, Man City chi 50 triệu Bảng mua sao Tottenham AC Milan tự tin hạ Arsenal, Tottenham trong cuộc đua giành sao Bundesliga AC Milan tự tin hạ Arsenal, Tottenham trong cuộc đua giành sao Bundesliga