Những số 7 đáng quên tại Manchester United

Quang Việt (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:16 ngày 20/01/2017

VTV.vn - Kể từ khi Beckham rồi Ronaldo rời sân Old Trafford để chuyển tới Bernabeu, dường như chiếc áo số 7 của Manchester United vẫn là nỗi ám ảnh với những cầu thủ mặc nó.

Hãy bắt đầu từ người gần đây nhất mặc áo số 7: Memphis Depay. Nếu không có vụ chuyển nhượng tới Lyon, có lẽ nhiều người sẽ quên mất việc cầu thủ người Hà Lan đang khoác áo Manchester United mùa này. Xét rộng ra, trong 2 năm chơi cho đội chủ sân Old Trafford, Depay chơi 53 trận, ghi 7 bàn và nếu vậy, mỗi bàn của anh có giá hơn 3 triệu bảng.

Trước Depay, Andel Di Maria được kỳ vọng hơn rất nhiều nhưng cuối cùng cầu thủ người Argentina cũng chỉ chơi 1 mùa tại Anh trước khi tới PSG. Di Maria khởi đầu ấn tượng với những bàn thắng đẹp, nhưng càng đá, anh càng lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Van Gaal để rồi bị bán đi và tỏa sáng trở lại tại giải VĐQG Pháp.

Và nếu có ví dụ nào cho thấy chiếc áo số 7 có gì đó khiến các cầu thủ áp lực hơn thì hãy hỏi Valencia. Cầu thủ này từng mặc áo số 7 một mùa giải nhưng đó là mùa giải cầu thủ này chơi tệ nhất tại Old Trafford với những pha đi bóng rất tệ và dễ bị bắt bài. Chỉ đến khi bỏ áo số 7 và trở lại số 25 quen thuộc, Valencia mới là chính mình và tìm được chỗ đứng với vị trí hậu vệ cánh phải.

Rõ ràng không chỉ cần tài năng mà còn cần cái duyên để 1 cầu thủ nào đó thành công với chiếc áo số 7 tại Old Trafford và Antoine Griezmann đang được chờ đợi sẽ mặc vừa chiếc áo này vào mùa hè năm nay.