Phút 26 tại Stamford Bridge: Lời chia tay ngọt ngào của Terry

H.MCập nhật 07:14 ngày 22/05/2017

VTV.vn - Một ngày nắng chói chang, những nụ cười, nước mắt, danh hiệu và một sự thay đổi người kỳ lạ nhất từng xảy ra... Đó là một buổi chiều đáng nhớ tại Stamford Bridge.

Người hâm mộ Chelsea không biết nên vui hay buồn. Một mặt, đây là ngày mà họ chờ đợi để ăn mừng chức vô địch Premier League lẽ ra đã thuộc về họ từ 10 ngày trước. Sau một mùa giải 2015/16 thất bại "toàn tập", họ đã trở lại với ngôi vương tại giải bóng đá cao cấp nhất nước Anh.

Phút 26 tại Stamford Bridge: Lời chia tay ngọt ngào của Terry - Ảnh 1.

Màn chia tay sân Stamford Bridge của John Terry diễn ra vào phút thứ 26.

Mặt khác, đây không phải là trận đấu cuối mùa Chelsea ăn mừng chức vô địch như bao mùa giải khác. Chelsea và John Terry – sẽ không bao giờ như xưa nữa.

Một triều đại khép lại, một đế chế mới mở ra – cách gọi thế nào tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Ôm chặt những đứa trẻ của mình, cảm xúc của Terry hẳn rất khó tả trong ngày cuối cùng anh ra sân tại Stamford Bridge.

Những người hâm mộ Terry hiểu cảm giác ấy. Trên khắp khán đài là những biểu ngữ tri ân vị thủ quân đặc biệt trung thành. "JT 26: Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ" – 1 biểu ngữ trên sân Stamford Bridge có ghi. Hay một thứ khác được giương cao chỉ đơn giản là con số 15 – số danh hiệu mà Terry đã giành được tại Chelsea trong suốt 22 năm gắn bó với CLB.

Trận đấu chia tay Stamford Bridge của Chelsea là điều ai cũng biết trước tuy nhiên, cách Terry nói lời từ biệt với nửa xanh thành London thật khiến người ta phải nhớ mãi.

Đúng vào phút thứ 26 của trận đấu, một màn thay người tượng trưng đã diễn ra, cầu thủ số 26 của Chelsea rời sân lần cuối, trong những tràng pháo tay không ngớt tại Stamford Bridge.

Ý tưởng chia tay mà Chelsea dành cho Terry thật sáng tạo. Nó có thể gây nên những sự tranh cãi về việc bảo tồn giá trị truyền thống của bóng đá Anh. Màn chia tay của Terry bị làm quá ư? – Có lẽ. Quá tình cảm ư? – Có lẽ…

Nhưng Terry được quyền đòi hỏi cách nói lời từ biệt với SVĐ mà anh đã gắn bó trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Đặc biệt là khi trận đấu cuối mùa không còn mang nhiều ý nghĩa với Chelsea nữa. Mặt khác, Chelsea cũng hoàn toàn có quyền để chia tay người đội trưởng mẫn cán của mình theo một cách tử tế nhất.

Terry được những người đồng đội của mình tán dương khi anh rời sân trong lần cuối khoác lên mình màu xanh Chelsea. Hoà chung bầu không khí tiễn biệt ấy là những tràng pháo tay tán dương, những lời cảm ơn từ khắp khán đài Stamford Bridge.

Terry dường như đã suýt rơi lệ. Còn vợ anh Toni không giỏi kiềm chế cảm xúc đến thế. Tuy nhiên, quý bà Terry không phải là người duy nhất xúc động trong khoảnh khắc ấy. Những cái ôm tiếp tục được trao cho Terry khi anh lên tới băng ghế dự bị. Antonio Conte vồ lấy Terry như thể không muốn chia tay cầu thủ đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp lẫy lừng của mình cho Chelsea.

Terry, hẳn rồi, vẫn còn một trận cuối cùng cho Chelsea đó là trận chung kết FA Cup diễn ra vào tuần tới. Có thể, anh sẽ không được thi đấu tại Wembley nhưng Conte và các đồng đội chắc chắn sẽ làm hết sức để bộ sưu tập danh hiệu của Terry với Chelsea có thêm 1 danh hiệu nữa…