Sau Joe Hart, đến lượt Yaya Toure bị Pep Guardiola ruồng bỏ

Tuấn HiệpCập nhật 06:21 ngày 03/09/2016

VTV.vn - Khá bất ngờ khi tiền vệ Yaya Toure đã chính thức bị HLV Pep Guardiola gạch tên khỏi danh sách dự UEFA Champions League.

Trái với những đồn thổi ban đầu trong mùa hè, Yaya Toure đã quyết định ở lại Man City và chiến đấu cho một vị trí chính thức dưới triều đại mới của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 33 tuổi người Bờ Biển Ngà gần như mất hút.

Ba trận đấu đã qua tại giải ngoại hạng Anh, Toure không hề được thi đấu lấy một phút, thậm chí cũng vắng mặt luôn trong danh sách dự bị. Lần duy nhất cựu tiền vệ Barcelona được trao cơ hội là khi Man City thi đấu trận thủ tục trước Steaua Bucharest tại lượt về vòng play-off UEFA Champions League. Và đến nay, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi anh chính thức bị Pep gạch tên khỏi danh sách dự giai đoạn một của giải đấu số một châu Âu.

 

Sau Joe Hart, đến lượt Yaya Toure bị Pep Guardiola ruồng bỏ - Ảnh 1.

Yaya Toure lại bị Pep Guardiola "ruồng bỏ"

 Số là theo quy định của UEFA, nếu đăng kí danh sách 25 cầu thủ, CLB dự Champions League phải có ít nhất 8 vị trí trong đó xuất thân từ lò đào tạo. Khi Joe Hart ra đi, số cầu thủ Man City tự đào tạo chỉ còn lại 7 và vì thế, họ chỉ được phép đăng kí 21 thành viên, và đó chính là lí do Yaya Toure bị Pep gạt ra khỏi danh sách chính thức.

Mặc dù ra sức giải thích rằng Toure cần thêm thời gian tập luyện để hồi phục hoàn toàn phong độ, nhưng chính Pep lại đăng kí danh sách cho Ilkay Gundogan, tiền vệ tân binh đang gặp chấn thương và vẫn chưa rõ ngày trở lại.

Tại Champions League năm nay, Man City nằm ở bảng C, cùng với các CLB Barcelona, Mochengladbach và Celtic. Như vậy Toure vừa lỡ cơ hội gặp lại đội bóng cũ Barcelona, lại không thể tái ngộ người anh Kolo Toure đang đầu quân cho Celtic.