Thua sấp mặt Man City, sao Arsenal "bắt lỗi"... trọng tài

H.M (dịch)Cập nhật 11:19 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Không nhận xét về màn trình diễn của đội nhà, tiền vệ Arsenal - Wilshere lại dành thời gian để "bắt lỗi" trong tài chính Craig Pawson sau trận thua 0-3 Man City.

Arsenal nhập cuộc tự tin trong cuộc đối đầu với Man City tại chung kết League Cup tuy nhiên sau những phút đầu khí thế, The Gunners đã để đối phương dần lấy lại thế trận và áp đảo hoàn toàn. Man City tạo ra nhiều cơ hội và có được 3 bàn thắng nhờ công Aguero, Kompany và Silva. Thất bại 0-3 tại League Cup khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để giành danh hiệu ở mùa giải này. 

Sau trận đấu, như thường lệ là những màn "mổ xẻ" của truyền thông và các nhân vật 2 đội. Và trong một diễn biến mới nhất, tiền vệ Jack Wilshere tỏ ra không phục... trọng tài chính sau khi ông này được cho là đã mắc lỗi khá nhiều. 

Wilshere nhận định: "Man City là đội bóng xuất sắc, với những gì đã thể hiện, họ xứng đáng với chiến thắng. Nhưng rõ ràng, Arsenal cũng đã phải chịu những quyết định bất lợi từ trọng tài Craig Pawson. Tôi không cho rằng ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta mắc ít nhất 3 sai lầm ở trận này và Arsenal là đội phải nhận bất lợi từ những quyết định đó.

"Ở bàn mở tỷ số của Man City, Aguero đã có tác động tới Mustafi và 100% trọng tài khác sẽ thổi phạt nhưng ông Craig Pawson thì không. Sau đó, Fernandinho có pha vào bóng nguy hiểm với tôi nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ. Chưa hết, ở bàn thua thứ 3 của Arsenal, Sane đã ở vào tư thế việt vị. Cậu ấy không trực tiếp tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng nhưng đã ảnh hưởng tới tầm nhìn của thủ môn David Ospina. Tôi không thể hài lòng với những quyết định của ông ta ở trận này" - Wilshere nói thêm. 

Bên cạnh đó, Wilshere cũng lên tiếng kêu gọi các đồng đội sớm trở lại sau thất bại để tái đấu với Man City ở đấu trường Premier League ngay trận tới - "Arsenal đã bị loại khỏi FA Cup và League Cup nhưng Arsenal vẫn còn mục tiêu tại Europa League và Premier League. Chúng tôi phải trở lại sau thất bại vì không có thời gian để buồn bã thêm nữa. Chúng tôi sẽ có trận đấu giữa tuần gặp chính Man City. Arsenal phải quyết tâm để trả món nợ ở trận đấu vừa qua".