Tin chuyển nhượng sáng 29/7: Arsenal sắp có Riyad Mahrez với giá 37 triệu bảng

Anh QuânCập nhật 07:43 ngày 29/07/2016

VTV.vn - Tờ Le Buteur của Algeria hé lộ, Leicester City đã đồng ý mức giá 37 triệu bảng mà Arsenal đưa ra dành cho Riyad Mahrez

Arsenal sắp có Mahrez với giá 37 triệu bảng

Theo thông tin được đăng tải trên Le Buteur - một trong những tờ báo thể thao uy tín nhất tại Algeria, Arsenal đã đạt được thỏa thuận mua Riyad Mahrez từ Leicester City với giá 37 triệu bảng.

Riyad Mahrez sắp gia nhập Arsenal với giá 37 triệu bảng
Riyad Mahrez sắp gia nhập Arsenal với giá 37 triệu bảng

Tờ này cho hay, cuối tuần vừa rồi, Ban lãnh đạo Arsenal và người đại diện của ngôi sao thuộc biên chế Leicester City đã có một cuộc gặp mặt tại Lens để bàn bạc và hoàn tất các điều khoản trong bản hợp đồng giữa hai bên. Nội trong 3-4 ngày tới, Riyad Mahrez sẽ có mặt ở Emirates, ký hợp đồng với đội bóng mới và trở thành “bom tấn” thứ 2 của “Pháo thủ” ở mùa hè năm nay sau thương vụ trị giá 30 triệu bảng Granit Xhaka.

Alexandre Lacazette của Lyon cũng được Arsenal để ý
Alexandre Lacazette của Lyon cũng được Arsenal để ý

Ngoài ra, “Pháo thủ” đang quyết mang về sân Emirates một tiền đạo chất lượng khác là Alexandre Lacazette của Lyon. Tiền đạo này được coi là một “Benzema mới” và đang được nhiều CLB lớn để ý.

Manchester City muốn chiêu mộ 2 sao trẻ

Sau trận đấu với Dortmund ở giải giao hữu International Champions Cup, HLV Pep Guardiola của Manchester City úp mở trước báo giới rằng đội bóng của mình đang thực sự quan tâm đến hai tài năng trẻ sáng giá là cầu thủ chạy cánh Leroy Sane (Schalke 04) và trung vệ John Stones (Everton):

Cầu thủ chạy cánh Leroy Sane (Schalke 04)
Cầu thủ chạy cánh Leroy Sane (Schalke 04)

“Sane đang là một cầu thủ của Schalke. Nếu cậu ấy đến đây, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu cậu ấy ở lại, chúng tôi cũng sẽ chúc phúc cho các CĐV Schalke. Với trường hợp của Stones, câu trả lời cũng tương tự như Sane. Cậu ấy đang là một cầu thủ của Everton và như mọi người đều biết, chúng tôi đang rất cố gắng và chúng ta sẽ thấy điều gì sắp xảy ra.”

Trung vệ John Stones của Everton
Trung vệ John Stones của Everton

Sane và Stones vẫn còn hợp đồng với CLB hiện tại đến tháng 6 năm 2019 nhưng 2 tài năng trẻ này đều đang được Man xanh rất để mắt. Đội chủ sân Etihad muốn có tiền vệ 20 tuổi người Đức của Schalke với giá 36,8 triệu bảng và sẵn sàng chi tới 50 triệu bảng để có được trung vệ người Anh từ Everton.

Llorente đồng ý gia nhập Swansea

Mặc dù Sporting Lisbon đã rất quyết tâm để thuyết phục Fernando Llorente rời Sevilla để tới thi đấu cho CLB Bồ Đào Nha nhưng có vẻ như thương vụ này đã không thành công khi Llorente đã đồng ý đến Swansea City theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Fernando Llorente sắp tới thi đấu cho Swansea City
Fernando Llorente sắp tới thi đấu cho Swansea City

Trước đó, HLV Alan Curtis của Swansea City từng thừa nhận muốn có sự phục vụ của tiền đạo Llorente trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo Chus Llorente - anh trai của chân sút này, hiện vấn đề còn lại giữa Fernando Llorente và đội chủ sân Liberty chỉ còn là mức lương.

Mùa trước, Fernando Llorente nhận mức lương 3 triệu euro/năm ở Seville nhưng chỉ ghi được 7 bàn thắng sau khi gia nhập CLB này từ Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

Van Persie không đến Rangers

Van Persie vẫn sẽ ở lại Fenerbahce
Van Persie vẫn sẽ ở lại Fenerbahce

HLV Mark Warburton của Rangers mới đây đã phủ nhận tin đồn tiền đạo Robin van Persie sẽ chia tay Fenerbahce để gia nhập đội bóng Scotland: "Robin van Persie là một cầu thủ có tài năng, nhưng tin đồn chuyển nhượng đó không phải là sự thật."

Rangers đã chiêu mộ đến 9 tân binh trong hè này để chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có Joey Barton và Niko Kranjcar.

Lazio đã có Immobile

Ciro Immobile trong buổi kiểm tra sức khỏe tại Lazio
Ciro Immobile trong buổi kiểm tra sức khỏe tại Lazio

Đội bóng thủ đô Roma công bố đã có chữ kí của tiền đạo Ciro Immobile với mức giá 8,5 triệu bảng. Immobile thuộc biên chế Sevilla, từng khoác áo Torino ở mùa giải trước theo bản hợp đồng cho mượn. Chân sút 26 tuổi người Ý từng giành danh hiệu "Vua phá lưới" ở Serie A mùa giải 2013/14 nhưng sau đó, khi ra nước ngoài chơi bóng cho Dortmund và Seville, anh đã thi đấu không thành công.