Trung vệ của Man Utd tỏa sáng, Anh đánh bại Bồ Đào Nha

Thùy AnCập nhật 06:25 ngày 03/06/2016

VTV.vn - Đội tuyển Anh đã có màn chạy đà hoàn hảo cuối cùng cho Euro 2016 khi có chiến thắng trước Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra vào rạng sáng nay (3/6).

Bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Euro 2016, đội tuyển Anh đã xuất phát với đội hình mạnh nhất với bộ 3 tiền đạo: Jamie Vardy, Wayne Rooney và Harry Kane.

Về phía Bồ Đào Nha, ngoài sự vắng mặt của ngôi sao sáng giá nhất Cris Ronaldo, HLV Fernando Santos cũng đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình với những tên tuổi như: Joao Moutinho, Nani hay Ricardo Carvalho.

Với tính chất của một trận giao hữu, sau khi tiếng còi khai cuộc diễn ra, Anh và Bồ Đào Nha đều thi đấu khá cởi mở khi cả 2 đội tuyển đồng loạt đẩy cao đội hình lên tấn công. Khá nhiều cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên những pha dứt điểm cuối cùng đều không đi trúng đích.

Bruno Alves có pha vào bóng như đấu võ kungfu với Harry Kane
Bruno Alves có pha vào bóng như đấu võ kungfu với Harry Kane

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 35 khi Bruno Alves có pha vào bóng như đấu võ kungfu với Harry Kane và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Thi đấu hơn người, đội tuyển Anh chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 56%. Tuy nhiên phải đến phút 86, Anh mới cụ thể hóa được lợi thế hơn người của mình với bàn thắng của Chris Smalling sau pha bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Raheem Sterling.

Chris Smalling bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất mang về chiến thăng cho đội tuyển Anh
Chris Smalling bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất mang về chiến thăng cho đội tuyển Anh

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh. Đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho Tam sư trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng B Euro 2016 gặp đội tuyển Nga vào lúc 02h00 ngày 12/6 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.