Vòng 21 Premier League, Leicester 0-3 Chelsea: Lên đỉnh thuyết phục

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:03 ngày 15/01/2017

VTV.vn - Đội đang dẫn đầu trên BXH Chelsea đã giành trọn 3 điểm trên sân King Power của nhà đương kim vô địch Leicester City.

4 phút sau cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà. Chelsea đã gửi tới thông điệp với bàn thắng mở tỉ số của tiền vệ Marcos Alonso. Một pha phối hợp đặc trưng mang phong cách của Chelsea dưới thời huấn luyện viên Conte.

Trong ngày huấn luyện viên Claudio Rainieri gặp lại đội bóng cũ, ông cũng gặp lại luôn cả cậu học trò cũ Kante. Sự hỗ trợ tuyệt vời của tiền vệ mang áo số 7 này đã tạo điều kiện để hàng phòng ngự ba người của Chelsea khoá chặt mọi chân sút trên hàng công của đội chủ nhà. Jamie Vardy hoàn toàn không thể tạo ra được một cơ hội thực sự nào trong suốt 45 phút của hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ đội khách tạo ra với hàng loạt những cơ hội về phía khung thành của Schmeichel. Marcos Alonso đã ghi bàn ở phút thứ 6 của hiệp thi đấu thứ nhất, và anh tiếp tục lập công ở phút thứ 6 của hiệp hai. Cú sút này của Alonso có thể không thực sự nguy hiểm với một thủ môn như Schmeichel, tuy nhiên với sự giúp đỡ bất đắc dĩ của hàng phòng ngự đội chủ nhà, nó đã trở thành một bàn thắng.

Vòng 21 Premier League, Leicester 0-3 Chelsea: Lên đỉnh thuyết phục - Ảnh 1.

Niềm vui ghi bàn thắng của Pedro

20 phút sau, mọi hy vọng có điểm của nhà đương kim vô địch hoàn toàn bị dập tắt khi Pedro ghi bàn thắng thứ 3 cho Chelsea, và 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Thắng Leicester City, Chelsea đã có 49 điểm để giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng, và tràn đầy tự tin trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, các vị trí tiếp theo trong nhóm dẫn đầu là Tottenham, Arsenal và Liverpool.

Chung cuộc: Leicester 0-3 Chelsea

Ghi bàn: Alonso 6' 51' Pedro 71'

Đội hình ra sân:

Leicester: Schmeichel, Huth, Fuchs, Morgan, Ndidi, Chilwell, Albrighton, Drinkwater, Mendy, Musa, Vardy

Chelsea: Courtois, Cahill, Luiz, Azpilicueta, Alonso, Matic, Kante, Willian, Moses, Hazard, Pedro