Vòng 26 Ngoại hạng Anh: Đánh bại Swansea, Chelsea bỏ xa Man City 11 điểm

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:08 ngày 26/02/2017

VTV.vn - Chelsea đã có chiến thắng 3-1 ở vòng 26 để tiếp tục dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 26. Fabregas, Pedro và Costa là tác giả của 3 bàn thắng bên phía đội chủ nhà.

Fabregas có trận đấu thứ 300 trận tại Ngoại hạng Anh và trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên cán mốc này khi anh có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea tiếp đón Swansea trên sân nhà. Không phụ lòng của người hâm mộ và HLV Conte, chính anh là người mở tỉ số trận đấu ở phút 19 sau một tình huống phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ chủ nhà trước khi nhận đường chuyền của Pedro để dứt điểm.

Vòng 26 Ngoại hạng Anh: Đánh bại Swansea, Chelsea bỏ xa Man City 11 điểm - Ảnh 1.

Fabregas ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Không những không có được bàn thắng thứ hai, Chelsea còn phải vào lưới vào nhặt bóng cuối hiệp 1 sau sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 45+2, từ quả đá phạt của Sigurdsson, hàng phòng ngự Chelsea bẫy việt vị không thành công tạo cơ hội cho Fernando Llorente thoải mái thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Courtois từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Swansea.

Vòng 26 Ngoại hạng Anh: Đánh bại Swansea, Chelsea bỏ xa Man City 11 điểm - Ảnh 2.

Llorente ghi bàn gỡ hòa cuối hiệp một

Bị gỡ hòa, Chelsea gia tăng sức ép trong hiệp 2 và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Fabianski cùng xà ngang khung thành cứu thua, Swansea đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau hai cú dứt điểm hiểm hóc của Eden Hazard (47’) và Fabregas (51’).

Vòng 26 Ngoại hạng Anh: Đánh bại Swansea, Chelsea bỏ xa Man City 11 điểm - Ảnh 3.

Fabregas kiến tạo để Pedro lập công

Phút 72, nhận bóng từ Fabregas, Pedro đã có pha cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Fabianski, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Vòng 26 Ngoại hạng Anh: Đánh bại Swansea, Chelsea bỏ xa Man City 11 điểm - Ảnh 4.

và Diego Costa ghi bàn

Đến phút 84, Diego Costa ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.

Thắng trận này, Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 63 điểm, nới rộng khoảng cách với đội nhì bản Man City lên thành 11 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.