Bóng đá - Đam mê kiểu phái đẹp

Việt Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 00:38 ngày 29/03/2017

VTV.vn - Bóng đá là môn thể thao vẫn được biết đến rộng rãi với phái mạnh. Nhưng không phải vì thế mà những người phụ nữ không có đam mê với môn thể thao vua này.

Thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai, Hà Nội, một công việc bình dị và thường nhật của một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Chỉ khác, người phụ nữ này, ngoài vai trò một người thợ làm bún cần mẫn, còn là người đội trưởng mẫu mực của một đội bóng đặc biệt: CLB bóng đá nữ thôn Ngô Sài.

"Tôi thì cứ hay ham về ngành thể thao. Cho nên là, các nơi trong huyện, xã hay thôn mà cứ tổ chức đá bóng là tôi cứ thích đi xem. Thế là từ lúc mà đi xem thì tôi lại thích đá. Thế nên là chị em mới triệu tập để tập luyện vừa là rèn luyện sức khỏe. Bắt đầu ra đá thì chị em trong tay chả có cái gì, nhưng mà cũng nhờ tất cả anh em bên huấn luyện các đội bóng nam, thế thì ra cũng ủng hộ vừa là tinh thần, vừa là về vật chất" - Chị Phạm Thị Hồng Ngát, thành viên CLB bóng đá thôn Ngô Sài chia sẻ.

Để cân bằng giữa vai trò một người phụ nữ và đam mê với trái bóng tròn không phải dễ, và may mắn, họ còn nhận được sự ủng hộ từ chính tiền phương của mình.

"Ngày thì chị em đi làm, buổi tối thì chị em ra tranh thủ vừa là cho nó khỏe, mà vừa là giao lưu, học hỏi. Lúc mà biết đá rồi thì về là nó cũng khỏe, mà chị em thoải mái, mà lại được những ông chồng ủng hộ."

Thế là tình yêu của họ cứ thế bắt đầu, không chỉ vậy, họ còn có một lý do thật đáng yêu để nuôi dưỡng tình yêu đó.

"Bây giờ nhắc đến bóng đá, thì các ông cũng đi đá bóng. Thì bây giờ chị em phụ nữ chúng tôi cũng muốn là đá bóng như những người đàn ông".