Chảo lửa thành Vinh tại Hòa Xuân

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:52 ngày 18/09/2017

VTV.vn - Tại vòng 18 V.League, những CĐV SLNA đã biến sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng trở thành một chảo lửa thành Vinh thu nhỏ.

16 giờ chiều, những con đường đổ về sân Hòa Xuân bỗng đông một cách khác thường, nhiều người tự hỏi đâu là lý do xuất hiện cảnh tượng này. Câu hỏi có lẽ khiến chúng ta không mất quá 1 phút để tìm lời giải. Đó là do những khán giả yêu bóng đá Nghệ An tạo nên. Họ là những người hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng và cả những người từ Nghệ An vượt hàng trăn km để tới sân bóng này với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, hay cũng có thể chỉ đơn thuần là khán giả yêu bóng đá và rất muốn đến Hòa Xuân để biết khán giả Nghệ An có điều gì khác biệt.

Chẳng khó để nhận ra sự khác biệt của khán giả Sông Lam Nghệ An khi họ có mặt tại Hòa Xuân. Dù số lượng có lẽ chỉ bằng một nửa cổ động viên chủ nhà nhưng nếu xét về sự sôi động, tỷ số đã nghiên hẳn về khán giả đội khách. Điều này thì các nhiếp ảnh gia chính là những người hiểu nhất.

"Ngày hôm qua chúng tôi còn tham gia vào các hoạt động chống bão, những hôm nay đã chạy ngay vào đây để chụp. Thực sự những khán giả Nghệ An cổ vũ rất tuyệt, rất tuyệt đấy." - Nhiếp ảnh gia Thành Vương chia sẻ.

Có lẽ anh Vương và rất nhiều nhiếp ảnh gia khác đã không phải hối tiếc về việc đã có mặt tại Hòa Xuân. Bởi trận đấu đã tạo ra nhiều khoảnh khắc để họ có được những tác phẩm hài lòng. Một trận đấu mà chính các cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã khiến những cầu thủ thân yêu của mình luôn có một cảm giác đang được thi đấu ngày trên sân nhà.