Chia sẻ của các nữ cầu thủ nhân ngày 20-10

Cập nhật 08:57 ngày 20/10/2014

Những giọt mồ hôi, những vết thương chưa lành, những vết sẹo để lại từ những pha va chạm. Rồi ngày nắng cũng như ngày mưa, họ vẫn phải trân mình, miệt mài trên sân tập. Đời cầu thủ là thế.Khó khăn là vậy, nhưng chưa lúc nào, các nữ cầu thủ thiếu đi nụ cười và sự lạc quan.Thậm chí cả khi người hâm mộ quay lưng, hay liên đoàn thiếu quan tâm, thì họ vẫn đến với bóng đá bằng tất cả niềm đam mê của mình.Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, chúng ta hãy cùng sẻ chia với những khó khăn của các nữ cầu thủ và hãy cùng nghe những tâm sự của họ.

 


Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)