Chuyện thăng hạng của CLB Viettel: Khát khao và kỳ vọng

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:56 ngày 10/02/2017

VTV.vn - CLB Thể Công không còn góp mặt ở các giải đấu chuyên nghiệp ở nước ta, cái tên Thể Công được chuyển thành Viettel nhưng tinh thần của đội bóng thì không hề thay đổi.

Đã 8 năm kể từ khi CLB Thể Công rời sân chơi chuyên nghiệp, chưa khi nào những người yêu mến đội bóng này ngừng mong ngóng về một sự trở lại. Năm nay, sự kỳ vọng ấy càng tăng thêm nhiều hơn, bởi sự chảy trôi của thời gian không chỉ nhân lên những nỗi nhớ, mà mặt khác đã giúp các cầu thủ trẻ của CLB Viettel, hậu duệ của Thể Công năm nào, cứng cáp hơn trên sân cỏ.

Trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà không chỉ là kỳ vọng của riêng NHM, mà đó còn là khát khao chung của toàn thể CLB Viettel, những người đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, để chạm tới giấc mơ ấy.

Sau những sóng gió thăng trầm, qua những kỳ vọng trao đi và những tiếc nuối đọng lại, giờ là lúc CLB Viettel đáp lại tình cảm của NHM, để đưa tượng đài bóng đá Thể Công trở về từ quá khứ. Chỉ có thế, thì tất cả những ngóng chờ này, mới thôi khắc khoải.