Điểm nhấn vòng 22 V.League 2014

Cập nhật 06:46 ngày 28/07/2014

Trước khi vòng 22 diễn ra, chúng ta đã nói rất nhiều đến 2 cuộc đua. Đó là cuộc đua tới chức vô địch của Hà Nội T&T và B. Bình Dương cùng với đó cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới giữa Samson và Timothy. Và sau khi vòng 22 kết thúc. Có lẽ chỉ còn 1 cuộc đua sẽ còn diễn ra gay cấn.

 


Hấp dẫn cuộc đua vô địch

Hà Nội T&T và B. Bình Dương chứng tỏ rằng họ xứng đáng là những đội bóng xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Sẽ không dễ để lấy được điểm từ tay của 2 CLB này đặc biệt là khi họ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Dù Hà Nội T&T bị HAGL dẫn trước còn Bình Dương bất ngờ để QNK Quảng Nam có bàn gỡ nhưng cuối cùng, cả 2 đội bóng đều khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1. Điều đó khiến cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn rất hấp dẫn khi khoảng cách giữa họ vẫn chỉ là 1 điểm.

Samson tăng tốc trong cuộc đua chiếc giày vàng

Chiến thắng 3-1 của Hà Nội T&T trước HAGL gần như sẽ khép lại cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới. Cú hat-trick mà Samson có được giúp cho tiền đạo này nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 22 và nới rộng cách biệt với Timothy lên thành 4 bàn. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Samson có được những vệ tinh xuất sắc xung quanh và những pha kiến tạo của đồng đội cho anh ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã minh chứng cho điều đó.

Đồng Nai vượt khó

Ở vòng đấu này, chúng ta cũng phải giành những lời khen ngợi cho các cầu thủ Đồng Nai. Dù  gặp tổn thất lớn về lực lượng sau vụ bán độ ở vòng trước và phải gặp SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn nhưng thày trò của HLV Trần Bình Sự vẫn xuất sắc có được thắng lợi 2-1. Chiến thắng này giúp các cầu thủ Đồng Nai phần nào lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở cuối BXH, phong độ đáng thất vọng của HVAG tiếp tục được nối dài và thật khó để đội bóng này có thể thoát khỏi vị trí phải đá play-off. Và có lẽ, sự chú ý ở 2 vòng đấu cuối cùng sẽ chỉ còn hướng về cuộc đua tới danh hiệu vô địch.


Đình Khang
(Thethao.vtv.vn)