Sau chuyến bay kéo dài hơn 13 tiếng
từ Brunei, tối qua toàn thể đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại TP. HCM. Trước
sự chào đón của người hâm mộ HLV Guillaume Graechen luôn nói lời xin lỗi vì đã
không thể giúp đội tuyển giành chức vô địch tại giải Bóng đá U22 Đông Nam Á. Còn
các cầu thủ trẻ, dù đã cố gắng nở nụ cười thế nhưng nỗi buồn vẫn hiện hữu trên từng
gương mặt. Có lẽ các em vẫn chưa thể quên ngay được thất bại trong trận chung kết
với U19 Myanmar
'Tâm lý của các cầu thủ lúc này
đã khá ổn, trong tuần này thì một vài cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi sau đó chúng
tôi sẽ bắt đầu tập luyện ở Gia Lai để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Hà Nội.
Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Và tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ở
bên cạnh để cổ vũ cho đội tuyển' - HLV Guillaume Graechen cho biết.
Theo kế hoạch thì hôm nay toàn đội
sẽ di chuyển về trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, Gia Lai. Tại đây đội tuyển U19 Việt
Nam sẽ có hơn 1 tuần để luyện tập trước khi ra Hà Nội vào ngày 3/9 để chuẩn bị tham
dự giải vô địch U19 Đông Nam Á.
Trần Hòa
(Thethao.vtv.vn)