Góc nhỏ giành cho bóng đá giữa cuộc sống mưu sinh

Cập nhật 06:59 ngày 12/09/2014

Tối qua (11/9), hàng vạn khán giả được theo dõi trực tiếp trận đấu của đội tuyển U19 Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Tất nhiên không người dân nào trên cả nước muốn bỏ lỡ trận đấu này. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để được theo dõi đầy đủ chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam ngày hôm qua. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những người bán hàng rong tại TP. HCM họ theo dõi trận đấu này như thế nào?

 



Một ngày bình thường như bao ngày khác của anh Tạ Văn Tú chủ xe hàng rong bán cá viên chiên tại Tp. HCM. Chỉ có điều hôm nay khách hàng chẳng mấy ai quan tâm đến anh. Thứ họ quan tâm hơn cả đó là trận đấu đang diễn ra giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Myanmar. Thế nên từ buổi tối đến giờ cá viên chiên của anh vẫn chưa bán được xiên nào. Tuy nhiên nó chẳng còn là vấn đề quan trọng mà trái lại, đây lại là cơ hội tốt để anh tranh thủ theo dõi các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu

Anh Tạ Văn Tú (người bán cá viên chiên) chia sẻ: 'Không bán được cũng vẫn bình thường, cũng vẫn vui thôi, miễn Việt Nam giành chiến thắng là được'

Cùng cảnh ngộ ế hàng như anh Tú còn có rất nhiều những người khác từ các bác xe ôm, lái xe taxi hay là những người bán vé số dạo. Nhưng chẳng ai cảm thấy buồn vì điều này vì chẳng mấy khi mới có 1 trận đấu hay đến như vậy của đội tuyển Việt Nam. Thôi thì mọi chuyện hãy cứ gác sang 1 bên còn bây giờ cứ tranh thủ xem cái đã

Chú Phạm Giác (người bán vé số dạo) cho hay: 'Cũng không buồn gì, vì bóng đá lâu lâu mới có 1 lần thì bữa nay họ không mua mai mốt họ mua cũng không sao nhưng mà phấn khởi vì đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Đá hay quá mà ghi 2 trái rồi. Việt Nam đá hay thế nên có ế đi nữa chú vẫn chấp nhận đứng coi'.

Đội tuyển U19 Việt Nam giành chiến thắng ai cũng vui và phấn khởi. Tuy nhiên khi được hỏi những người bán hàng này tại sao không dám nghỉ làm 1 hôm để ngồi coi cẩn thận các cầu  thủ trẻ đá cho thoải mái và thích mắt. Thật ngạc nhiên khi tất cả đều có chung 1 câu trả lời.

Tú cho rằng: 'Cái chuyện nghỉ thì không nghỉ đâu, mình vẫn đi bán vì mình còn vợ con này kia nữa. Nghỉ 1 ngày cũng hơi tiếc...' . Trong khi đó, chú Giác chia sẻ: 'Bóng đá thì mình hâm mộ, mình thích coi nhưng sợ nhất là không hết số. Và đại lý là không cho chú ăn cơm nữa'.

Rõ ràng tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để theo dõi một cách liền mạch và thoải mái. Tất cả cũng chỉ vì gánh nặng mưu sinh. Tuy nhiên cũng nhờ những phút giây như thế này mà cuộc sống với họ lại có thêm những niềm vui mới góp phần làm vơi bớt những nhọc nhằn thường ngày


Trần Hòa
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…