Đây là quang cảnh trên sân Ninh Bình chiều ngày 19/8 vừa qua. Hơn 5000 CĐV đã đến để cổ vũ cho đội chủ nhà trong trận đấu mà Xi măng The Vissai Ninh Bình phải thi đấu với 1 đội hình lạ lẫm từ những cầu thủ đi mượn và hầu như chưa có thời gian chơi bóng chính thức cùng nhau. Nhưng mặc cho là như vậy, CĐV vẫn hò reo, cổ vũ hết mình cho đội bóng. Không khí ở sân Ninh Bình chiều qua khiến người ta có cảm giác như thể là một trận đấu chia tay, nhưng thực ra, đây lại là trận đấu mà NHM đất cố đô Hoa Lư muốn thể hiện rằng họ không hề muốn buông tay.
Ở một trận đấu mà Xi măng The Vissai Ninh Bình đã thất bại 2-4 trước Kitchee của Hồng Kong Trung Quốc. nhưng họ cũng đã kịp để lại những điểm sáng, đó chính là sự cố gắng không biết mệt mỏi để tránh một trận thua đậm. một trận thua mà theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, họ thua vì yếu về chuyên môn chứ không kém về tinh thần.
Với rất nhiều CĐV Ninh Bình, thua sân nhà, nghĩa là cũng rất khó thắng sân khách, và hành trình tại AFC Cúp cũng như tương lai của đội bóng có vẻ như đang dần đến hồi kết, nhưng họ vẫn hy vọng, sang năm, vẫn được đến sân như thế này, cho dù Ninh Bình có thi đấu ở hạng đấu nào.
Giận thì giận, thương lại càng thương. Với khán giả Ninh Bình, giờ đây đá hạng nào không còn quan trọng, tức là vấn đề thành tích chỉ là chỉ còn là chuyện nhỏ. Việc tưởng đơn giản, nhưng đôi khi, họ lại chẳng thể tìm thấy ở bóng đá chuyên nghiệp.
Tiến Kiên
(Thethao.vtv.vn)