Những vị khách đặc biệt- chất xúc tác cho thắng lợi tưng bừng của U17 PVF

Cập nhật 06:50 ngày 02/07/2015

Ngày 1/7 đã diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng B U17 QG Báo Bóng đá Cúp Thái Sơn Nam 2015. PVF, nhà đương kim vô địch đối đầu với Sannatech Khánh Hòa. Trận này, U17 PVF đã có được sự hậu thuẫn rất lớn bởi những vị khách đặc biệt.

 


Giải U17 QG năm nay đang thực sự mang sức sống trở lại với sân vận động Thống Nhất. Hôm nay, sân khấu này chào đón những vị khách đặc biệt đó là các học viên cùa lò đào tạo trẻ PVF. 2 năm về trước, Lý Đức cũng được tới dự khán các đàn anh thi đấu, năm nay, cậu bé 12 tuổi này đã trưởng thành hơn và cũng có những cái nhìn khác.
         
Mong ước một ngày được thi đấu ở sân chơi U17 là mục tiêu của nhiều cầu thủ nhí ở trung tâm PVF. Đồng hành cùng với các em còn có sự xuất hiện của 1 loạt những anh tài của bóng đá Việt Nam trong quá khứ như Minh Chiến, Hoàng Bửu, Võ Văn Hạnh, Hồ Văn Lợi... Chưa bao giờ khán đài của sân Thống Nhật lại chào đón những nhân vật đặc biệt như thế, nhất là một giải đấu trẻ như là U17 QG.

Với sự hậu thuẫn của các đàn em và sự đánh giá từ các HLV, đã giúp các cầu thủ U17 PVF thi đấu rất tự tin. Thành tích toàn thắng 8 trận vòng bảng, ghi 54 bàn và không để lọt lưới bàn thua nào chính là cơ sở để U17 PVF áp đặt lối chơi và sớm mở tung mành lưới đối phương với những đường tấn công sắc sảo. Phút 23, Minh Dĩ đã mở tỉ số. Trên đà thắng lợi, PVF càng chơi càng hay và có thêm được 4 bàn thắng nữa nhờ công của Đình Bảo, Văn Xuân và cú đúp của Trọng Hóa.

Như vậy, ở bảng B, sau lượt trận đầu tiên, PVF tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, vị trí thứ 2 thuộc về SLNA dù cùng điểm nhưng thua về chỉ số phụ. An Giang và Sannatech Khánh Hòa sẽ cần phải nỗ lực ở 2 trận còn lại để nuôi hy vọng bán kết.    



Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…