Thanh Hóa - B. Bình Dương: Đánh chiếm ngôi đầu! (Vòng 10 V.League, 17h00 ngày 17/4)

Cập nhật 10:17 ngày 17/04/2015

Chỉ kém đối thủ 2 điểm nên chiến thắng trước chính B.BD sẽ đưa Thanh Hóa lên ngôi đầu. Với khí thế đang cao ngất cùng với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và tiếng nói của lịch sử đối đầu, đội bóng xứ Thanh tràn đầy cơ hội để có thể lật đổ nhà ĐKVĐ.


Thừa thắng xông lên
Sự ra đi bất ngờ của HLV Vũ Quang Bảo đã ít nhiều làm xuất hiện mối lo ngại cho chặng đường của Thanh Hóa ở phía trước. Nhưng chiến thắng tưng bừng trên sân Đồng Tháp vừa qua đã xóa tan những lo lắng về sự bất ổn sau những thay đổi đột ngột trên băng ghế chỉ đạo. Chính 3 điểm trên sân Cao Lãnh đã giúp cho Thanh Hóa củng cố vững chắc vị trí thứ nhì và truyền cảm hứng cho khát khao đánh chiếm ngôi đầu.

 

Đình Tùng đang đạt phong độ rất cao tại mùa giải này

Ở mùa giải này, Thanh Hóa không có được một ngoại binh có khả năng bùng nổ cao như Ceh. Tiền đạo Patrick không được đánh giá cao khi chỉ mới ghi được 1 bàn. Nhưng may cho Thanh Hóa là các cầu thủ nội đã biết chắt chiu các cơ hội, chẳng hạn cú hat-trick vào lưới Đồng Tháp vừa qua đã đưa Đình Tùng lên hàng các chân sút xuất sắc nhất Toyota V.League sau 9 vòng với 7 pha lập công. Phong độ đang lên cao, nên cầu thủ từng khoác áo Hải Phòng này sẽ là niềm hy vọng lớn của Thanh Hóa trong cuộc “đại phá” cầu môn B.BD.

Trong cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ, chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của hộ công Văn Thanh, người có tầm ảnh hưởng lớn đến khả năng “châm ngòi” trong các đợt tung hỏa lực của đội bóng xứ Thanh. Tuy vậy, HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn còn những sự lựa chọn khác có thể mang đến hiệu quả. Sỹ Cường có thể sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của Thanh Hóa cho vị trí đá lùi phía sau Patrick.

Đi vào 'miền đất dữ''

Một thành viên của B.BD từng nửa đùa nửa thật: “Chúng tôi không có cầu thủ dự bị!”. Quả thật thế, khi các cầu thủ của đội bóng miền Đông Nam Bộ đều được ví như những “hạt gạo trên sàng”. Vì thế, việc mất tiền vệ Tăng Tuấn do bị treo giò cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của B.BD. Hơn nữa, sự trở lại của Trọng Hoàng sau vài trận ngồi ngoài do chấn thương lưng sẽ giúp GĐKT Lê Thụy Hải không phải lo nghĩ về trường hợp của Tăng Tuấn. 

 

Hàng công của B.BD được đánh giá là mạnh nhất tại V.League mùa này

Xét về lực lượng, “ĐTQG thu nhỏ” với dàn hảo thủ xuất sắc nhất V-League nên B.BD ăn đứt Thanh Hóa. Nhưng về khía cạnh tinh thần chiến đấu thì chủ nhà không hề kém cạnh đối thủ. Ngoài ra, sân Thanh Hóa luôn  được coi là nơi “đi dễ khó về” cho đội khách bởi sức nóng từ khán đài. Chính vì thế mà cả thầy lẫn trò của đội bóng xứ Thanh đang nêu cao khẩu hiệu “bây giờ hoặc không bao giờ” trong cuộc đánh chiếm ngôi đầu của  B.BD.

Ngoài ra, Thanh Hóa còn có sự ủng hộ của lịch sử đối đầu. Trong 4 lần làm khách gần đây nhất tại đây, B.BD thất bại toàn tập! Thế nên, nếu đoàn quân của ông Lê Thụy Hải thêm một lần nữa phải ra về với cảnh trắng tay khi đi vào “miền đất dữ” cũng không phải là bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Văn Phong, Đức Tuấn, Tấn Đạt, van Bakel, Sỹ Cường, Quý Sửu, Lê Văn Tân, Quốc Phương, Đình Tùng, Patrick.

B.Bình Dương: Esele, Phước Tứ, Xuân Thành, Văn Hoàn, Xuân Luân, Mai Tiến Thành, Moses, Quang Vinh, Trọng Hoàng, Anh Đức, Abass.

(Theo VPF)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)