Tình cảm đặc biệt của thủ thành Nguyễn Quốc Thiện Esele với Việt Nam

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:14 ngày 11/04/2018

VTV.vn - Mỗi mùa giải, V.League chào đón rất nhiều các ngoại binh người nước ngoài, nhưng không phải ai cũng ở lại để gắn bó giống như Esele.

Dù khác màu da, nhưng thủ thành này mang một cái tên rất Việt: Nguyễn Quốc Thiện Esele. 15 năm ở Việt Nam, trải qua 6 CLB, là quá đủ cho những phong tục, văn hóa Việt ngấm vào trong tâm thức của người đàn ông đến từ Nigeria này.

Yêu Việt Nam, Quốc Thiện Esele yêu luôn cả tiếng Việt. Trò chuyện với anh, thật khó để chúng tôi có thể bắt lỗi trong những câu từ, dù Esele hoàn toàn tự học.

Năm 2003, khi mới sang Việt Nam xin việc, Esele đã chọn CLB Nam Định để dừng chân. Và trong năm cuối của sự nghiệp, thủ thành này đã quyết định về đây để chung tay giúp đội bóng trụ hạng.

4 vòng đầu, mới giành được 1 điểm, khó khăn là vậy, nhưng Esele vẫn rất lạc quan. Hết mùa này, Esele sẽ giải nghệ để theo học bằng C HLV của AFC. Ước mơ của anh là được trở lại để tiếp tục chung tay phát triển bóng đá Việt Nam.