U19 châu Á: Thầy trò HLV Guillaume Graechen chia tay trong tiếc nuối

Cập nhật 08:50 ngày 14/10/2014

Sau hai lượt trận với kết quả thua trước U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay với vòng chung kết giải U19 châu Á. Trận đấu cuối trước U19 Trung Quốc khiến NHM không khỏi tiếc nuối khi thầy trò HLV Guillaume Graechen đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trận.

 


Nhập cuộc với tâm lý thoải mái, U19 Việt Nam đã chủ động tạo sức ép về phía khung thành Trung Quốc ngay từ những phút đầu. Với sự xông xáo của Công Phượng, cùng khả năng phối hợp ăn ý giữa số 10 U19 Việt Nam với Văn Toàn, khung thành của U19 Trung Quốc thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Trong khi đó, những pha tấn công biên sở trường của U19 Trung Quốc thường xuyên bị các hậu vệ bên phía U19 Việt Nam hóa giải.

Với thế trận ép sân như vậy, bàn thắng đã đến với U19 Việt Nam như một lẽ tất yếu. Phút 20, từ đường chuyền dài của Văn Long, Thanh Tùng thoát xuống và khéo léo đưa bóng qua người thủ môn Yuchen mở tỉ số cho U19 Việt Nam. Có bàn thắng mở tỉ số, U19 Việt Nam thi đấu đầy hứng khởi và tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Nhưng đáng tiếc, thiếu một chút may mắn trong những pha dứt điểm cuối đã không thể giúp chúng ta có thêm bàn thắng. Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số 1-0 với sự áp đảo hoàn toàn về thế trận của U19 Việt Nam trước U19 Trung Quốc. 

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U19 Trung Quốc đã có sự thay đổi khi dâng cao đội hình tấn công. Sự thay đổi này đã gây ra ít nhiều sức ép cho U19 Việt Nam trong những phút đầu hiệp 2. Tuy vây, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã dần lấy lại thế trận và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Khi mà trận đấu đang ở thế giằng co với những cơ hội nguy hiểm chia đều cho cả hai đội thì U19 Trung Quốc bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 88 nhờ công của Tang Shi. Nhưng phút thi đấu còn lại, mặc dù cả 2 đội đều có những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc. 

Kết quả này cùng thất bại của U19 Hàn Quốc cũng chính thức giúp U19 Trung Quốc có được tấm vé đi tiếp tại bảng C cùng U19 Nhật Bản. Như vậy, U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Myanmar nhưng lối chơi cống hiến và tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Những kinh nghiệm thu được từ giải đấu lần này cũng là những bài học quý báu, giúp các em có thể tiến bộ hơn trong tương lai.
 


Việt Thắng
(Thethao.vtv.vn)