U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar: Phản ứng của người trong cuộc

Cập nhật 09:39 ngày 12/09/2014

Trong khi HLV Guillaume Graechen của U19 Việt Nam hết lời khen ngợi các học trò thì HLV Zeise của U19 Myanmar đã đổ lỗi các bàn thua cho số 8, Maung Soe.


Đúng như sự kỳ vọng của NHM, U19 Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục và đẹp mắt trước U19 Myanmar. Trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã làm mãn nguyện triệu triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà.

HLV Guillaume Graechen phấn khích trước chiến thắng

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã không ngớt lời khen ngợi các học trò. Theo đó, HLV Guillaume Graechen cho hay: “Tôi không biết các cầu thủ đã chạy bao nhiêu tối nay, nhưng với Tuấn Anh đã chạy không kém các trận cầu đỉnh cao, có thể lên tới 10km như ở Champions League'.

'Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực chặn sai sót hàng phòng ngự, chơi tiến bộ hơn nhiều so với giải đấu tại Brunei và cầu thủ biết tận dụng cơ hội ghi bàn thắng', HLV Guillaume chia sẻ và ông khẳng định: 'Tôi hài lòng với vì cầu thủ của mình đã ghi tới 4 bàn thắng. Đặc biệt khán giả cổ vũ trên sân khiến tôi rất vui. Điều khiến tôi không hài lòng nhất là bàn thua của U19 Việt Nam, vì đây là sai lầm chiến thuật”.

 


U19 Việt Nam đã có trận đấu làm mãn nhãn NHM nước nhà

Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng khẳng định các học trò của mình đã sẵn sàng cho Vòng chung kết U19 châu Á diễn ra tới đây. Bên cạnh đó, HLV Guillaume cho biết sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết trước U19 Nhật Bản.

“Trong trận chung kết cơ hội 50-50, nhưng chúng tôi có sự cổ vũ của khán giả. Chúng tôi đã tiến vào 3 trận chung kết và đây không phải là sự ngẫu nhiên. Tôi nghĩ cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng cho VCK U19 châu Á”, ông thầy người Pháp khẳng định.

HLV Gerd Zeise, U19 Myanmar: Tôi không bất ngờ

Chia sẻ ngay sau trận thua U19 Việt Nam, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar đã khẳng định: 'Trước hết cá nhân tôi không bất ngờ về kết qủa trận đấu này. Tôi xin chúc mừng U19 Việt Nam. Tôi thừa nhận các bạn là đội bóng tốt hơn hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã thi đấu liên tục, không bỏ cuộc.

'Tôi không hài lòng với cầu thủ số 8 của mình là Maung Soe. Đa số các bàn thua đều có lỗi của cầu thủ này', chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Ngoài ra, HLV Zeise cho biết khán giả tại Mỹ Đình khiến ông thấy sợ. Ông cho rằng: “Số lượng 40.000 khán giả thật sự có ảnh hưởng đến chúng tôi. Đây là vấn đề chung của các đội khi thi đấu trên sân khách. Các cầu thủ phải làm quen dần với việc đó. Không khí quá ồn khiến tôi không chỉ đạo được các cầu thủ'.

Cùng Thethao.vtv.vn theo dõi lại màn trình diễn của U19 Việt Nam trước Myanmar:

 



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)