U19 Việt Nam: Thêm một lần... thua đẹp!

Cập nhật 00:20 ngày 14/09/2014

NHM rất yêu mến đội tuyển, rất yêu mến những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng nhưng cũng đừng trách móc họ sau một trận đấu mà chúng ta rõ ràng đã hoàn toàn bất lực, hay nói cách khác là “lặng sóng” thực sự trước Nhật Bản.


Nếu để 40.000 khán giả có mặt tại Mỹ Đình chọn ra một khoảnh khắc ấn tượng, chính xác hơn là ám ảnh nhất trận chung kết U19 Đông Nam Á, thì đó hoàn toàn có thể là lúc tiếng còi kết thúc của trọng tài chính người Thái Pechsri vang lên, và sự gục ngã trong nỗi tuyệt vọng của không ít những chàng trai mặc chiếc áo tuyển phía bên dưới. Thế nhưng với những NHM qua vô tuyến, hình ảnh về một nữ CĐV xinh đẹp khóc nức lúc trao giải xem ra mới để lại nhiều ấn tượng khó phai nhất. Hình như cô gái khóc mà nước mắt đã chẳng thể tuôn ra ngoài được…

 


U19 Việt Nam đã chiến đấu hết mình và... thua đẹp!

Ống kính truyền hình hướng đến cô gái trẻ ấy rất rất lâu, trong cái khoảnh khắc mà hàng triệu con tim NHM gần như thắt lại khi chứng kiến U19 Nhật Bản nâng cao chiếc cúp vô địch. Phải chăng đến thời điểm ấy, những NHM cuồng nhiệt như cô gái kia mới tin là chúng ta vừa thất bại sao! Có lẽ nó chẳng đúng đâu nếu thấy rằng NHM đã bỏ về đến quá nửa trong cái khoảnh khắc mà Công Phượng và đồng đội lên nhận HCB.

NHM rất yêu mến đội tuyển, rất yêu mến những Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng cũng đừng trách móc họ làm chi, sau một trận đấu mà chúng ta rõ ràng đã hoàn toàn bất lực, hay nói cách khác là “lặng sóng” thực sự trước Nhật Bản.

Thực tế trên sân thì diễn ra không hề êm ả, với hàng loạt những tình huống áp sát, va chạm, mất bóng, đoạt bóng rồi chuyền bóng của cả hai đội. So với những gì đã được “gieo” vào suy nghĩ của NHM trước đó, các cầu thủ của ta dường như đã chẳng thể hiện được gì trước sự khôn ngoan và lọc lõi của người Nhật.

Công Phượng gần như 'im tiếng' trong việc đột phá, Xuân Trường vẫn tung ra một số đường chuyền dài có tầm nhìn, nhưng độ chính xác lại giảm rõ rệt và quan trọng nhất, chúng ta đã gần như “không thể dứt điểm” về phía khung thành của người gác đền Nakamura. Nhật Bản cũng “sàn sàn” như vậy, tấn công sáng hơn đôi chút, chỉ tung ra được vài cú đá ở mức cơ hội, nhưng lại có được bàn thắng duy nhất của trận trong một pha tấn công trung lộ hiệu quả.

Điều chúng ta cảm nhận được ở đây, không phải là U19 Việt Nam đã chơi tệ, cũng không phải vì sự cuồng nhiệt của NHM chưa đủ, đơn giản chỉ vì đối thủ đã mạnh hơn, “khỏe” sức hơn, đã bản lĩnh hơn một chút, và có lẽ chỉ một chút mà thôi.

 


Các CĐV cuồng nhiệt biến Mỹ Đình thành 'chảo lửa' thực sự

Hình ảnh cuồng nhiệt và lặng lẽ của NHM, trước và sau trận đấu, có lẽ chỉ là một nốt trầm trong bản hùng ca Mỹ Đình những ngày đầu tháng 9 này. Chúng ta thua bất lực, nhưng đã chơi sòng phẳng trước người Nhật, đã cố gắng nỗ lực, đã đưa NHM lên đến những cung bậc tột cùng của xúc cảm và ít nhất vẫn để lại được chút gì sự hi vọng, rằng “U19 sẽ còn tiến bộ”, sẽ còn tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ với những người yêu mến họ trong thời gian sắp tới.

Thầy “Giôm” không sai khi nói rằng, “bóng đá chỉ đẹp khi giành được chiến thắng”, nhưng có lẽ với nhiều NHM, giọt nước mắt của các tuyển thủ, hay cái cách mà chúng ta đã chiến đấu đến vát mồ hôi cuối cùng, đã mang đến những ấn tượng khó phai, mang đến cả sự hi vọng, rồi thậm chí là nước mắt nữa. Bóng đá là trò chơi đối kháng, nhưng nếu chỉ vì sự đối kháng, NHM đã chẳng “phát cuồng” vì U19 đến vậy. Đơn giản, đó chính là cảm xúc tột cùng, cả khi được và mất.

Cùng Thethao.vtv.vn xem lại màn trình diễn của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản trong trận chung kết qua VIDEO dưới đây:

 




Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)