V-League 2015 và 3 câu hỏi lớn

Cập nhật 10:39 ngày 03/01/2015

Cuối tuần này (4/1), V-League 2015 sẽ chính thức khởi tranh. Dưới đây là 3 câu hỏi có lẽ rất nhiều người đặt ra trong mùa giải mới.


Bình Dương có bảo vệ được ngôi vương?

Ở mùa giải năm ngoái, trước sự đeo bám quyết liệt của Hà Nội T&T, Bình Dương đã thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quyết định để lên ngôi một cách xứng đáng. Thành công đó càng khiến lãnh đạo đội bóng này thêm quyết tâm đầu tư.

Bằng chứng là ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải, nhà ĐKVĐ đã mang về một loạt tân binh chất lượng như Oseni, Công Vinh, Xuân Thành, Xuân Luân, Michal Nguyễn…

 



B. Bình Dương có bảo vệ được chức vô địch?!

Trong số này, Công Vinh gây chú ý nhiều nhất với bản hợp đồng lên tới 4 tỷ tiền lót tay. Oseni, Xuân Thành, Xuân Luân cũng đều đã để lại dấu ấn tại V-League trong khi Michal Nguyễn hứa hẹn sẽ đem đến một làn gió mới cho đội bóng đất Thủ.

Số tân binh trên kết hợp với những người cũ như: Tấn Trường, Đặng Văn Robert, Trọng Hoàng, Anh Đức, Văn Hoàn, Phước Tứ, sẽ giúp Bình Dương sở hữu đội hình vào loại 'khủng' nhất tại V-League 2015.

Trước thềm mùa giải mới, đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải cũng đã có được bước chạy đà hoàn hảo khi đánh bại Hải Phòng để giành Siêu cúp Quốc gia. Với những tiền đề như vậy, Bình Dương chắc chắn vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại V-League 2015.

Thêm vào đó, việc những đối thủ trực tiếp như SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T không có nhiều sự bổ sung cho đội hình cũng sẽ là cơ hội thuận lợi để Bình Dương tiếp tục thống trị V-League 2015.

Chân sút nội tỏa sáng?

Tại V-League 2014, năm chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới đều là ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch. Đây là điều không mới kể từ khi V-League tiến lên chuyên nghiệp.

 

Công Vinh đã cập bến ĐKVĐ B.Bình Dương
Tuy nhiên, việc các chân sút nội liên tục để mất “thị phần” ngay trên sân nhà khiến người hâm mộ chẳng thể hài lòng. Sẽ là trọn vẹn hơn rất nhiều nếu người hâm mộ bỏ tiền mua vé vào sân và được chứng kiến những tiền đạo quen mặt, thuộc tên tỏa sáng chứ không phải “mấy ông Tây”.

Kể từ mùa giải 2015, VFF đã ban hành quy định hạn chế số lượng ngoại binh với các đội dự V-League chỉ là hai. Như vậy, cơ hội dành cho các chân sút nội sẽ được tăng lên đáng kể. Trước đây, rất nhiều chuyên gia cho rằng, tiền đạo Việt Nam dứt điểm kém và thực tế đã chứng minh nhận định này là đúng.

Tuy nhiên, tại AFF Cup 2014 vừa qua, các học trò của HLV Miura đã có tới 12 bàn thắng sau năm trận đấu, một hiệu suất không hề thấp. Như vậy, nếu biết cách sử dụng, các chân sút nội hoàn toàn có khả năng tỏa sáng. Những người được kỳ vọng nhiều nhất trước mùa giải mới chắc chắn vẫn là: Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh, Hồng Quân…

Đội nào sẽ là ngựa ô?

Ngoài nhóm ứng viên gồm Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, nhóm những đội bóng như SLNA, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, HAGL đang được chờ đợi sẽ tạo ra một cuộc tranh đua hấp dẫn.

 

Than Quảng Ninh được dự đoán sẽ là 'ngựa ô' của mùa giải

SLNA và Thanh Hóa như thường lệ vẫn được coi là hai cái tên “rắn mặt” ở sân chơi V-League với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng tự đào tạo. Ở mùa giải trước, cả hai cũng đều có mặt trong top 5 đội dẫn đầu.

Than Quảng Ninh sau khi “sống sót” thần kỳ tại mùa đầu chơi tại V-League đang tỏ rõ tham vọng của mình. Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột, đội bóng đất mỏ còn kịp bổ sung thêm những tân binh chất lượng như Minh Tùng, Xuân Tú hay Danh Ngọc.

Trong khi đó, HAGL lại trở thành ẩn số lớn nhất của giải. Với việc để một loạt cầu thủ U19 lên đá ở V-League, HAGL đặt trọn niềm tin vào  lứa “gà nòi”. Nếu Công Phượng và các đồng đội tại U19 HAGL có thể thích nghi với V-League, đội bóng phố núi chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ cái tên nào.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2015 - ngày 4/1/2015

16h Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng

16h XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam

16h30 SLNA - Hải Phòng

17h Bình Dương - Đồng Tháp

17h HA GL - Sanna Khánh Hòa BVN

17h Hà Nội T&T - ĐT Long An17h Đồng Nai - Than Quảng Ninh

Trần Quang - Theo Giao Thông Vận Tải
(Thethao.vtv.vn)